Nghĩa chữ
Chữ 然 xuất hiện trong kho ngữ liệu từ vựng VietLayers.
Mục từ trong Từ điển VietLayers có chứa chữ 然 (28)
Là dĩ nhiên nói theo lối xưa, nghĩa là khỏi phải nói cũng biết, và ở Nam Bộ nó thường mang đủ dạng là lẽ cố nhiên.
Là khỏi phải nói cũng biết, cùng nghĩa với cố nhiên, và nó cũng có dạng đủ là lẽ dĩ nhiên.
Có ba nghĩa: vốn có chớ không ai làm ra, tất phải như vậy, và thản nhiên không mắc cỡ, nên nó là một trong những chữ làm nhiều việc nhứt.
Thình lình, thường đứng đầu câu và báo một cái đổi trong cảnh hoặc trong lòng.
Tự nhiên mà trong, chưa biết giữ ý; cái nết của trẻ con và của tuổi mới lớn.
Thình lình, bất ngờ, không hay trước; tiếng văn chương.
Tự nhiên mà thành như vậy, không cần nói ra, không cần ai cho phép hay quyết định; ngầm hiểu là thế.
Y như đã đoán, việc xảy ra đúng như người ta nói trước.
Dĩ nhiên, chắc chắn phải vậy, theo lẽ thường không thể khác.
Hẳn là vậy, theo lẽ thường thì phải vậy; đã có điều trước thì ắt có điều sau.
Tiếng nối đặt ở đầu câu hay đầu vế để nói ra một điều trái với điều vừa nói, hay khác với điều người ta chờ đợi.
Thình lình, không có gì báo trước, thường đứng đầu câu kéo cả cảnh theo.
Bình tĩnh như không, dửng dưng tỉnh bơ, không lộ chút gì xao động dầu chung quanh có chuyện.
Rõ ràng ai cũng thấy, không cần chứng minh, không thể chối được.
Thấy lạ, bất ngờ vì gặp điều mình không dè trước (hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên hết sức); chữ Hán viết 愕然.
Tình cờ mà có, không do ai sắp đặt hay tính trước, cũng không có lý do gì ràng buộc.
Là coi như không có gì, tuy đáng lẽ phải động, nên người khác thường đọc nó ra là lạnh lùng và lấy đó mà tức.
Lời xen vô câu để nói điều sắp kể là lẽ tự nhiên, ai cũng đoán được, khỏi phải bàn.
Theo lẽ thường thì phải như vậy, khỏi cần bàn cãi hay cắt nghĩa thêm.
Lời đặt đầu câu hay xen giữa câu để nói điều sắp nói là chuyện tất nhiên, khỏi bàn, ai cũng đoán được.
Lời chen vô câu để cho biết điều sắp nói là chuyện đương nhiên, theo lẽ thường phải vậy, không có gì lạ.
Điều ai cũng thấy là phải, là đương nhiên, theo lẽ thường của đời và của lòng người, không có gì lạ.
Ngang nhiên là cứ công khai làm điều mình muốn, bất chấp người khác hay lẽ phải, không kiêng nể ai.
Cái trời sanh chớ không do người làm ra, và cả cảnh vật nói chung.
Hoàn toàn không, không một chút nào; đứng trước chữ không hay chữ chưa cho mạnh thêm.
Tự dưng mà thành ra như vậy, không ai trao cho, không ai bàn cãi, mọi người cứ thế mà nhìn nhận.
Việc cái kém hợp tự nó mất dần đi qua nhiều đời, không ai ra tay loại, chỉ còn lại cái hợp hơn.
Hoàn toàn không, không một chút nào, dùng để nhấn mạnh một lời phủ định.