Âm: sắc
Bính âm (Pinyin): sè
Màu sắc phong phú, sắc thái dung mạo.
Chiết tự và cấu tạo hình tượng
Chữ ghép từ 2 phần: 𠂊 ở trên, 巴 ở dưới. Chữ nầy xếp vào bộ sắc 色, nghĩa là màu, sắc mặt.
Các thành phần cấu thành (bấm vào chữ để xem chi tiết)
Mục từ trong Từ điển VietLayers có chứa chữ 色 (20)
Vẻ riêng của một giọng nói, một tiếng, nhờ đó nghe ra tiếng nầy khác tiếng kia.
Tiếng Hán Việt quen trong văn Nam Bộ cũ: để một cảm xúc, thái độ hiện ra trên nét mặt, như lộ sắc mừng, lộ sắc buồn, lộ sắc giận, lộ sắc bất bình.
Một thứ bài lá nhỏ có bốn màu, người miền Nam hay đánh để giải trí hay ăn tiền, nhứt là đàn bà.
Nét riêng của một người, một nhóm người hay một thứ gì, làm cho nó khác với những cái khác.
Hay, đẹp hay ngon một cách riêng, nổi hẳn lên so với những cái cùng loại.
Là ham sắc đẹp của người ta quá mức, nên nó là một tiếng chê, và trong truyện nó là cái tật người ta phải giữ cho đừng ai thấy.
Vẻ mặt và dáng dấp cho thấy trong lòng người ta đang vui, buồn hay bình thản.
Các màu nhìn thấy được của vật, nói chung (đủ màu sắc, màu sắc chói rực, phai lợt màu sắc); nghĩa bóng là vẻ, sắc thái riêng của một cảnh, một cuộc đời, một ánh mắt (phong phú màu sắc, một màu sắc dịu hiền).
Có đủ năm màu, nhiều màu rực rỡ lẫn lộn.
Là có nét rõ và gọn tới mức bắt mắt, nói về gương mặt, về con mắt, về nét chữ và về cách ăn mặc.
Sâu xa, thấu đáo, đi tới tận đáy; nói về trí óc, tình cảm hay một ý nghĩ.
Mặt đổi màu vì kinh hoặc vì giận, cái đổi mà chính người đó không giấu kịp.
Cảnh vật bày ra trước mắt cùng với màu sắc, vẻ đẹp của nó.
Người giữ một ngôi thứ, một phần việc trong một đạo, đứng ra lo việc cúng tế, coi sóc người theo đạo.
Trở nên tươi hơn, đẹp hơn, có thêm màu mè và sức sống.
Là cái đẹp của mặt mũi một người con gái, nói như một món người ta có, nên nó đứng đối với tánh tình và nó đếm được: một nhan sắc.
Nước da và vẻ mặt của một người, cho thấy sức khỏe hay tâm trạng.
Mùi thơm và màu tươi của bông hoa; nghĩa bóng là vẻ đẹp tươi thắm, nhứt là của người con gái đang thì.
Đẹp người, đẹp mặt, được người ta khen ngó, hầu hết nói về phụ nữ, con gái.
Để nỗi buồn hiện ra trên nét mặt, cho người khác nhìn thấy mình đang buồn.