Nghĩa chữ
Chữ 讀 xuất hiện trong kho ngữ liệu từ vựng VietLayers.
Mục từ trong Từ điển VietLayers có chứa chữ 讀 (25)
Dữ và độc, muốn làm hại hay làm khổ người khác một cách tàn nhẫn.
Một mình không ai bên cạnh, và cái trống trải sanh ra từ chỗ đó.
Có cái bụng muốn người khác khổ và dám làm cho người ta khổ.
Bỏ thuốc độc cho người ta ăn uống để hại; cũng nói làm cho hư hỏng, ô nhiễm một cách từ từ.
Là coi tờ báo để biết tin, việc thường ngày của người thành thị trong văn xuôi miền Nam.
Là giải lớn nhứt của một kỳ xổ số, và trong văn Nam Bộ nó thành ngay cái thước đo mừng: mừng như trúng số độc đắc.
Riêng một kiểu, khác hẳn cái thường thấy, không giống ai.
Người đọc sách đọc báo, người mà người viết nhắm tới.
Ác, có ý làm cho người ta đau, người ta mang tiếng; nói về lời nói, cách đối xử.
Tự mình đứng riêng, tự lo lấy, không dính vô và không phải nhờ cậy người khác hay cái khác.
Chỉ có một mình, không có ai hay cái gì khác ở bên, đi kèm.
Chỉ làm theo ý riêng mình, tự mình quyết hết, không nghe ai, không cho ai cãi.
Đi một mình trên đường, không có ai đi chung.
Chỉ có một, không có cái thứ hai, không ai khác nữa.
Là chỉ có một, không có cái thứ hai, viết theo lối phát âm Nam Bộ đọc nhất thành nhứt.
Chưa có vợ có chồng, ở một mình không đôi bạn.
Làm cho hết chất độc đã ngấm vô người; cũng nói việc gỡ bỏ những điều xấu đã nhiễm vô đầu óc.
Giành lấy hết cho riêng mình, không để phần cho ai khác.
Cái quyền một mình giữ, không cho ai chen vô.
Nói một mình một hồi lâu mà không có ai đáp lại; nói hoài trong khi người nghe không lên tiếng.
Thứ thuốc uống vô hay ăn vô thì chết, thứ người ta dùng để giết.
Là giải cao nhứt của cuộc xổ số, và trong truyện Nam Bộ cụm mừng như trúng số độc đắc là lối so quen để tả cái vui bất ngờ.
Đọc báo, lối nói xưa của người Nam, hồi tờ báo còn kêu là nhựt trình.
Chỉ có một mà thôi, không có cái thứ hai, người thứ hai nào giống như vậy.
Trúng giải lớn nhứt của một kỳ xổ số; nói ví thì là gặp một vận may lớn bất ngờ, mừng hết sức.