Là khúc dồi thịt heo phơi khô, nướng hay xắt ra ăn, và ở miền Nam nó đi cặp với ổ bánh mì thành bữa ăn đường.
Tiếng Anh: Dried pork sausage, eaten grilled or sliced.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Là khúc dồi thịt heo phơi khô, nướng hay xắt ra ăn, và ở miền Nam nó đi cặp với ổ bánh mì thành bữa ăn đường.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Khúc dồi thịt heo phơi khô, nướng hay xắt ra ăn. Ở miền Nam nó đi cặp với ổ bánh mì thành bữa ăn đường, nên trong truyện gói bánh mì lạp xưởng là thứ người ta xách theo khi đi xa. Nó cũng là món đãi, ăn với cơm hay với cháo trắng.
🇬🇧 A length of dried pork sausage, eaten grilled or sliced. In the South it pairs with a loaf of bread to make a meal for the road, so a parcel of the two is what people carry when they travel. It is also a dish for guests, eaten with rice or with plain congee.
Thí dụ:
Ăn uống rồi Xuyến lo dọn rửa và cất bánh mì lạp xưởng với cái bánh ếch còn dư.
The meal over, she saw to the clearing and washing and put away the bread and sausage with the cake that was left.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻCậu lấy gói bánh mì lạp xưởng đưa cho mẹ đặng xắt lạp xưởng ăn cơm cũng được.
He took the parcel of bread and sausage and gave it to his mother, saying she might slice the sausage and eat it with rice.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnThu Vân đưa tiền cho Hai Thình đi ra chợ mua thịt, trứng vịt, lạp xưởng đem về dọn cơm ăn.
She gave money to the servant to go out to the market and buy meat and duck eggs and sausage and bring them home to lay the meal.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhBà nấu cháo trắng, nấu một nồi lớn cho tôi ăn với lạp xưởng.
She cooked plain congee, a whole large pot of it, for me to eat with the sausage.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamTôi có mang theo bánh mì, lạp xưởng và nước trà nóng đựng trong bình thủy, nên khỏi phải làm việc.
I had brought bread and sausage and hot tea in a flask, so I was spared the work.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaMột bà lão bước vào, tay bồng đứa bé, tay nâng cái bánh bao to, trắng phếu, cái bánh nhưn thịt, có hột vịt, lạp xưởng.
An old woman came in with a child on one arm and on the other hand a great bun, white as could be, a bun stuffed with meat and duck egg and sausage.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyĂn uống xong rồi mới xách đồ đi kiếm mua một ổ bánh mì ba xu với một cặp lạp xưởng, mượn nướng cho chín, rồi xin giấy nhựt trình gói chung vô một gói.
The meal over, they took up their things and went to find a three cent loaf and a pair of sausages, asked to have them grilled, and then begged newspaper to wrap the whole together in one parcel.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiXuân Hoa nói rồi liền quày quã xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng, vài trứng hột vịt và mua một chai rượu chát trắng với hai xu nước đá nữa.
That said, she turned straight down to the kitchen and hurried the servant off to buy a few pairs of sausage and a few duck eggs and a bottle of white wine and two cents of ice besides.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một chữ tìnhBây giờ còn hai ổ bánh mì nhỏ với một cặp lạp xưởng làm sao đủ cho Giao ăn nữa.
Now there are only two small loaves and a pair of sausages, how is that to be enough for him to eat.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻVĩnh Xuân mở gói bánh mì lạp xưởng, trà tàu và thèo lèo đưa cho mẹ.
He opened the parcel of bread and sausage and Chinese tea and sweets and handed it to his mother.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ăn uống rồi Xuyến lo dọn rửa và cất bánh mì lạp xưởng với cái bánh ếch còn dư.”“Cậu lấy gói bánh mì lạp xưởng đưa cho mẹ đặng xắt lạp xưởng ăn cơm cũng được.”“Thu Vân đưa tiền cho Hai Thình đi ra chợ mua thịt, trứng vịt, lạp xưởng đem về dọn cơm ăn.”“Bà nấu cháo trắng, nấu một nồi lớn cho tôi ăn với lạp xưởng.”“Tôi có mang theo bánh mì, lạp xưởng và nước trà nóng đựng trong bình thủy, nên khỏi phải làm việc.”“Một bà lão bước vào, tay bồng đứa bé, tay nâng cái bánh bao to, trắng phếu, cái bánh nhưn thịt, có hột vịt, lạp xưởng.”“Ăn uống xong rồi mới xách đồ đi kiếm mua một ổ bánh mì ba xu với một cặp lạp xưởng, mượn nướng cho chín, rồi xin giấy nhựt trình gói chung vô một gói.”“Xuân Hoa nói rồi liền quày quã xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng, vài trứng hột vịt và mua một chai rượu chát trắng với hai xu nước đá nữa.”