Lúc trời mới hé sáng, vừa đủ thấy đường.
Tiếng Anh: First light, the hour when one can just see the road.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Lúc trời mới hé sáng, vừa đủ thấy đường.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn khuôn vừa mới tảng sáng mở ra một ngày làm việc, và theo sau là việc đầu tiên: tảng sáng vịt kêu thì nó lật đật mở chuồng thả vịt đi ăn, tảng sáng Dần lo bưng tôm cá ra chợ bán, tảng sáng tôi tớ trong nhà lo mở cửa tắt đèn, vừa mới tảng sáng nàng bồng con đi xuống thang lầu, vừa mới tảng sáng thì ông Hai Sửu đã hối con dâu nấu cơm. Kho văn vẽ cái giờ đó: ngọn lúa sương dầm ướt ướt, ngọn cỏ còn đọng giọt sương chân trời mây còn chớn chở, hạng lao động tốp đi chợ tốp đi làm qua lại dập dìu. Nó cũng làm cái mốc để tính một khoảng: đi hồi tảng sáng đến bây giờ đã đói hung. Và lối nói đôi của miền Nam là tang tảng sáng.
🇬🇧 In the corpus one frame opens a working day with this hour, and the first chore follows right behind it. The corpus paints the hour itself. It serves as the mark from which a stretch of time is counted. And the southern doubled form of it is in the corpus too.
Thí dụ:
Con Hòa nói hồi tảng sáng bà khuấy giùm sữa cho em bú rồi bà xách giỏ đi chợ.
Hoa said that at first light she stirred the milk for the baby, then took her basket and went to market.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻCậu Thứ Tiên làm phóng sự viên nên từ hồi tảng sáng cậu rảo bước khắp nẻo đường.
Being a reporter, from first light master Thu Tien was walking every street.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhTảng sáng vịt kêu thì nó lật-đật mở chuồng thả vịt đi ăn, rồi xách chổi quét nhà.
At first light, when the ducks called, she hurried to open the pen and let them out to feed, and then took the broom and swept the house.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợVì đi hồi tảng sáng đến bây giờ đã đói hung nên mì lại bưng bốn người ăn rất ngon.
Having set out at first light and being very hungry by now, the four of them took their noodles and ate with a great appetite.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻVừa mới tảng sáng, ngọn lúa sương dầm ướt ướt, dưới hào vịt tắm loi ngoi.
It was barely first light, the rice tops wet through with dew, the ducks bathing and paddling in the ditch.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngLúc tảng sáng, hạng lao động tốp đi chợ, tốp đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường.
At first light the working folk went by in groups, some to market and some to work, thick along every road.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễuVừa mới tảng sáng thì ông Hai Sửu đã hối con dâu nấu cơm cho ông ăn đặng ông vô xóm.
It was barely first light when Mr Hai Suu was already pressing his daughter in law to cook his rice so that he might go into the hamlet.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTảng sáng tôi tớ trong nhà lo mở cửa tắt đèn, bưng cháo dọn lên bàn án.
At first light the servants of the house set about opening the doors and putting out the lamps, and brought the rice gruel up to the side table.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiTảng sáng, ngọn cỏ còn đọng giọt sương, chân trời mây còn chớn chở.
At first light, with the grass still holding beads of dew and the cloud on the horizon still piled high.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngMỗi bữa tảng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn về.
Each day at first light I set out here to sell, and when the market breaks up I pack away and go home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Con Hòa nói hồi tảng sáng bà khuấy giùm sữa cho em bú rồi bà xách giỏ đi chợ.”“Cậu Thứ Tiên làm phóng sự viên nên từ hồi tảng sáng cậu rảo bước khắp nẻo đường.”“Tảng sáng vịt kêu thì nó lật-đật mở chuồng thả vịt đi ăn, rồi xách chổi quét nhà.”“Vì đi hồi tảng sáng đến bây giờ đã đói hung nên mì lại bưng bốn người ăn rất ngon.”“Vừa mới tảng sáng, ngọn lúa sương dầm ướt ướt, dưới hào vịt tắm loi ngoi.”“Lúc tảng sáng, hạng lao động tốp đi chợ, tốp đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường.”“Vừa mới tảng sáng thì ông Hai Sửu đã hối con dâu nấu cơm cho ông ăn đặng ông vô xóm.”“Tảng sáng tôi tớ trong nhà lo mở cửa tắt đèn, bưng cháo dọn lên bàn án.”