Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là rót nước sôi vào bình trà, nói theo lối Nam Bộ, và trong truyện nó gần như luôn là việc làm để đãi khách.

Tiếng Anh: To make tea by pouring hot water, in Southern words.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
chế trà(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là rót nước sôi vào bình trà, nói theo lối Nam Bộ, và trong truyện nó gần như luôn là việc làm để đãi khách.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1rót nước sôi vào bình trà, nói theo lối Nam Bộđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Rót nước sôi vào bình trà, nói theo lối Nam Bộ. Chữ chế đây là rót, là trút. Trong truyện nó gần như luôn là việc làm để đãi khách, nên nó đi thành một chuỗi quen: nấu nước rồi chế trà rồi đãi khách, và chủ nhà hối người trong nhà làm cho mau.

🇬🇧 To pour boiling water into the teapot, in Southern words. The verb here means to pour out. In stories it is nearly always done to entertain a guest, so it comes in a familiar chain: boil the water, make the tea, serve the guest.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mà đãi khách giải khát.

The old lady is on in years and ought not to be kept standing, so I told them to make tea and offer our guest a drink.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Mỹ nghe đọng cũng dậy nấu nước chế trà cho em uống ấm bụng đặng ra chợ mà lên xe.

Hearing her stir, she got up too and boiled water and made tea for her sister to drink and warm her stomach before going out to catch the bus at the market.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Ông hối gia dịch nấu nước sôi cho mau đặng ông chế trà ngon mà đãi khách.

He hurried the servants to boil the water fast so that he could make good tea and serve his guest.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Thầy giáo kêu thằng phu, biểu đốt đèn nấu nước, chế trà mới mà đãi khách.

The teacher called the servant and told him to light the lamp and boil water and make fresh tea to serve the guest.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Anh thợ biểu vợ về nấu nước, chế trà uống chơi, để anh phụ giăng mùng cho thầy hai.

The workman told his wife to go home and boil water and make tea to drink, while he helped hang the mosquito net for the gentleman.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số

Ông Kinh mừng bạn tri âm thì lo chế trà ngon uống với nhau rồi hòa đờn chơi một chập.

The old gentleman, glad of a friend of like mind, saw to making good tea for them to drink together, and then they played music a while.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Bà lại biểu người trong nhà coi nấu nước chế trà mới mà đãi khách.

She also told the household to see to boiling the water and making fresh tea to serve the guest.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Hai chị em chào rồi mời hai cha con biện Yến ngồi, kêu đứa ở biểu nấu nước chế trà uống chơi.

The two of them made their bows and asked the father and son to sit, then called a servant and told him to boil water and make tea to drink.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Thằng Hiếu chế trà rồi lấy thuốc, múc nước rửa mặt rồi rót dầu làm đèn, nó chạy lăng xăng chưn không bén đất.

The boy made the tea and got out the tobacco, scooped water for washing the face and poured oil for the lamp, running about with his feet hardly touching the ground.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Chúa tàu nói mình đã ăn cơm rồi, biểu Thu Thủy ăn đi và hối bạn chế trà ngon đem vào phòng đặng uống vài chén.

The captain said he had eaten already, told her to eat, and hurried his friend to make good tea and bring it into the cabin for them to drink a few cups.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mà đãi khách giải khát.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 6
Mỹ nghe đọng cũng dậy nấu nước chế trà cho em uống ấm bụng đặng ra chợ mà lên xe.
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 19-ĐÁP CỰU NGHĨA
Ông hối gia dịch nấu nước sôi cho mau đặng ông chế trà ngon mà đãi khách.
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương 08
Thầy giáo kêu thằng phu, biểu đốt đèn nấu nước, chế trà mới mà đãi khách.
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 18
Anh thợ biểu vợ về nấu nước, chế trà uống chơi, để anh phụ giăng mùng cho thầy hai.
Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số, Chương 3
Ông Kinh mừng bạn tri âm thì lo chế trà ngon uống với nhau rồi hòa đờn chơi một chập.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 25
Bà lại biểu người trong nhà coi nấu nước chế trà mới mà đãi khách.
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 1
Hai chị em chào rồi mời hai cha con biện Yến ngồi, kêu đứa ở biểu nấu nước chế trà uống chơi.
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương 02