Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Chuyện va chạm, bất hòa nhỏ giữa người với người, làm mất lòng nhau.

Tiếng Anh: Friction; a minor clash or falling out between people that causes bad feeling.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
xích mích(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Chuyện va chạm, bất hòa nhỏ giữa người với người, làm mất lòng nhau.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1va chạm, bất hòa nhỏđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn rất hay dùng nó trong lối phủ định hay lối ngăn trước: không có chuyện gì xích mích, không xích mích bao giờ cả, khỏi sanh xích mích, đừng để sanh xích mích. Nó hay đi với sanh, có và với nhau: sanh xích mích, có xích mích điều gì, xích mích với nhau. Cái xích mích thường xảy ra trong nhà: giữa vợ lớn vợ nhỏ, giữa anh em, giữa vợ chồng, hay vì phân bì sơ thân. Kho văn cũng cho thấy nó có thể làm vợ chồng xa nhau.

🇬🇧 The corpus very often uses it in the negative or as something to prevent: no friction ever, so as not to cause any, do not let it arise. It pairs with arise, have and with each other. The friction usually happens at home: between first and second wives, among siblings, between spouses, or from jealousy over favour. The corpus shows it can even drive a couple apart.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Vả lại giữa nó với bọn Phú Mỹ từ trước tới nay không có chuyện gì xích mích.

Besides, between him and the Phu My gang there had never been any friction.

Nguồn: Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc

Bà không dám xin miệt một mình Lý sợ hai trẻ phân bì sự sơ thân mà sanh xích mích.

She dared not ask for Ly alone, fearing the two girls would feel favoured or slighted and fall out.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Giao vui với nghĩa, say với tình, quyết yêu hai vợ đồng nhau cho khỏi sanh xích mích.

Giao rejoiced in duty and delighted in love, determined to love both wives equally so no friction would arise.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Em nghĩ coi tư trước tới giờ qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu.

Think about it: from the start, has anyone, me or Tu, ever had any quarrel with you?

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Từ đó, hai con cáo chung đụng với nhau mà không xích mích bao giờ cả.

From then on the two foxes lived together without ever falling out.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác

Nhưng thôi, đừng đùa, ta sao lại xích mích nhau vì một đứa con gái.

But enough, no joking; why should we quarrel over a girl.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Ai cũng vui mừng niềm nở, khỏi giận hờn xích mích chi hết.

Everyone was glad and warm, with no sulking or friction at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Rồi thì vì xích mích với nhau, hai vợ chồng xa nhau.

Then, because of friction between them, husband and wife drifted apart.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam

Giữa anh em mình nào xảy ra chuyện xích mích.

Between us brothers, what quarrel has there ever been.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Tại hai đàng nóng hết nên sanh xích mích.

Because both sides were hot tempered, a quarrel arose.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Vả lại giữa nó với bọn Phú Mỹ từ trước tới nay không có chuyện gì xích mích.”
Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc, Chương 2
“Bà không dám xin miệt một mình Lý sợ hai trẻ phân bì sự sơ thân mà sanh xích mích.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 15
“Giao vui với nghĩa, say với tình, quyết yêu hai vợ đồng nhau cho khỏi sanh xích mích.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 10
“Em nghĩ coi tư trước tới giờ qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 1
“Từ đó, hai con cáo chung đụng với nhau mà không xích mích bao giờ cả.”
Bình Nguyên Lộc, Ký Thác, Ba Con Cáo
“Nhưng thôi, đừng đùa, ta sao lại xích mích nhau vì một đứa con gái.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 3
“Ai cũng vui mừng niềm nở, khỏi giận hờn xích mích chi hết.”
Hồ Biểu Chánh, Hai vợ, Chương 8
“Rồi thì vì xích mích với nhau, hai vợ chồng xa nhau.”
Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam, 8. Thượng Việt, người Mường và Tô-tem Lạc Việt