Tiền của mình dành dụm được để làm ăn; nghĩa rộng là cái vốn có sẵn trong người.
Tiếng Anh: The money one has saved up to do business with; broadly, whatever store one has to draw on.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Tiền của mình dành dụm được để làm ăn; nghĩa rộng là cái vốn có sẵn trong người.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay nói nó với chữ chút đỉnh, như cái người nghèo dành được: có vốn liếng chút đỉnh tao muốn bỏ nghề cũ, cháu có vốn liếng chút đỉnh bề nào cháu cũng không đói rách, chắt mót để dành chút đỉnh vốn liếng nuôi con. Người ta tom góp nó và đếm nó: tom góp vốn liếng được gần ba ngàn, vốn liếng có tới bạc trăm. Nó là cái người ta hỏi nhau khi lo cho tương lai: chị có vốn liếng gì hay không. Bạn bè giúp nhau nó: có ý muốn giúp đỡ vốn liếng để làm ăn. Kho văn cũng nói không có nó thì không làm gì được: người dân nghèo thiếu vốn liếng thì chẳng bao giờ làm chủ đất được. Và nghĩa rộng là cái vốn trong người: vốn liếng tinh thần mạnh nhứt, một vốn liếng nội trợ.
🇬🇧 The corpus often pairs the word with a little, as the savings of the poor. People scrape it together and count it; they ask one another about it; friends help each other to it; the corpus says that without it nothing can be done; and broadly it is an inner store, spiritual or domestic.
Thí dụ:
Chị ăn ở với ông Hội đồng gần một năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không?
You have lived with the councillor nearly a year now; have you any savings at all?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồngBây giờ có vốn liếng chút đỉnh, tao muốn bỏ nghề cũ, để đi kiếm nghề khác làm ăn.
Now that I have a little capital, I want to leave my old trade and find another way to earn a living.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tìnhVợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo thì có ý muốn giúp đỡ vốn liếng để làm ăn.
Seeing their friend poor, Dai Truong Phu and his wife meant to help him with capital to make a living.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủRồi thì vốn liếng có tới bạc trăm, lại trong nhà có được vài chục giạ lúa.
Then their savings came to hundreds of piastres, and in the house there were a few dozen bushels of paddy.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoThím sang tiệm bánh cho người khác, tom góp vốn liếng được gần ba ngàn.
She sold the bakery to someone else, and scraped together savings of nearly three thousand.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnChắt mót để dành chút đỉnh vốn liếng nuôi con, bây giờ chúng giựt hết, mẹ biết làm sao?
I scrimped and saved a little money to raise my child, and now they have snatched it all; what am I to do?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhCháu có vốn liếng chút đỉnh, bề nào cháu cũng không đói rách mà lo.
I have a little money put by; whatever happens I shall not go hungry or ragged.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuLàng xã và đình chùa là cơ cấu của văn minh nông nghiệp, là vốn liếng tinh thần mạnh nhứt.
The village and its communal house and pagoda are the framework of an agricultural civilisation, its strongest spiritual capital.
Nguồn: Sơn Nam, Người Việt Có Dân Tộc Tính KhôngNhưng bản năng người đàn bà có một vốn liếng nội trợ làm cho nàng quên rằng đây là trò chơi.
But a woman's instinct holds a store of housewifely skill that made her forget this was a game.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoNgười dân nghèo thiếu vốn liếng để giao thiệp và lo hối lộ thì chẳng bao giờ làm chủ đất được.
Poor people without the money for connections and bribes could never become owners of land.
Nguồn: Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền NamTiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm
“Chị ăn ở với ông Hội đồng gần một năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không?”“Bây giờ có vốn liếng chút đỉnh, tao muốn bỏ nghề cũ, để đi kiếm nghề khác làm ăn.”“Vợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo thì có ý muốn giúp đỡ vốn liếng để làm ăn.”“Rồi thì vốn liếng có tới bạc trăm, lại trong nhà có được vài chục giạ lúa.”“Thím sang tiệm bánh cho người khác, tom góp vốn liếng được gần ba ngàn.”“Chắt mót để dành chút đỉnh vốn liếng nuôi con, bây giờ chúng giựt hết, mẹ biết làm sao?”“Cháu có vốn liếng chút đỉnh, bề nào cháu cũng không đói rách mà lo.”“Làng xã và đình chùa là cơ cấu của văn minh nông nghiệp, là vốn liếng tinh thần mạnh nhứt.”