Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là cái chai bằng kiếng, nói theo lối Nam Bộ, và vì chai cũ bán lại được nên cụm đi kiếm ve chai nghĩa là đi mua bán đồ cũ.

Tiếng Anh: A glass bottle, in the Southern word for it.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
ve chai(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là cái chai bằng kiếng, nói theo lối Nam Bộ, và vì chai cũ bán lại được nên cụm đi kiếm ve chai nghĩa là đi mua bán đồ cũ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1cái chai bằng kiếng, nói theo lối Nam Bộđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Cái chai bằng kiếng, nói theo lối Nam Bộ. Vì chai cũ bán lại được nên cụm đi kiếm ve chai nghĩa là đi mua bán đồ cũ, và bán ve chai nghĩa là bán tháo cho rồi. Cần coi kỹ: ve chai còn là tên một màu, màu xanh của vỏ chai, và đó là nghĩa khác.

🇬🇧 A glass bottle, in the Southern word. Since old bottles can be sold again, the phrase for going to look for them means dealing in old things, and selling something so means selling it off cheap. Note that the same words also name a colour, the green of bottle glass.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Một trăm cái ve chai đầy nước mắm này sẽ quăng xuống, trúng ai thì nấy chịu.

These hundred bottles full of fish sauce will be thrown down, and whoever is hit must bear it.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Họ thường đập nhau bằng ve chai, và rất mệt cho những khách hiền lành rủi ro ngồi gần đó.

They often beat one another with bottles, which is very hard on the harmless customers who happen to sit near.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Đi ngoài đường phố, gặp miểng ve chai, ổng cúi xuống lượm lên, giành sở làm của phu lục lộ.

Walking in the street and meeting a shard of bottle glass, he would bend and pick it up, taking the road menders' work from them.

Nguồn: Sơn Nam, Hình Bóng Cũ

Bà lấy một cái quãu nhỏ với một cái ve chai rồi xách đi.

She took a small jar and a bottle and carried them off.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Anh ta cố soát lại trong trí nhớ xem trong căn chòi bằng bụm tay của mình còn có thứ ve chai gì khác không.

He tried to search his memory for what other bottles there might be in that hut of his no bigger than a cupped hand.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Bởi vậy ông chủ mới bán "ve chai" nhiều như vậy.

That is why the master has sold off so much at bottle prices.

Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú

Cô Tâm nầy là lớn, lãnh bánh ếch, bánh dừa đi bán, hoặc kiếm ve chai, hộp lon, để đổi lấy tiền mua gạo mà nuôi cha với bầy em nhỏ.

This elder girl took the sticky rice cakes to sell, or looked for bottles and tins to change for money to buy rice to feed her father and the little ones.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chí

Hàng trăm cái ve chai dựng đứng đậy nút thật kỹ lưỡng, phía trên có miếng bao bố tời đậy lại.

A hundred bottles stood upright with their stoppers most carefully in, and over them a piece of sacking laid across.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Mà ve chai họ sản xuất cũng chưa đủ dùng.

And the bottles they make are not yet enough for use.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Đúng là tiếng ve chai va chạm nhau.

It was indeed the sound of bottles knocking against one another.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Một trăm cái ve chai đầy nước mắm này sẽ quăng xuống, trúng ai thì nấy chịu.
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Một kiểu anh hùng
Họ thường đập nhau bằng ve chai, và rất mệt cho những khách hiền lành rủi ro ngồi gần đó.
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 3
Đi ngoài đường phố, gặp miểng ve chai, ổng cúi xuống lượm lên, giành sở làm của phu lục lộ.
Sơn Nam, Hình Bóng Cũ, Phần 8
Bà lấy một cái quãu nhỏ với một cái ve chai rồi xách đi.
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 10
Anh ta cố soát lại trong trí nhớ xem trong căn chòi bằng bụm tay của mình còn có thứ ve chai gì khác không.
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 6
Bởi vậy ông chủ mới bán "ve chai" nhiều như vậy.
Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú, Một Kiểu Làm Ăn
Cô Tâm nầy là lớn, lãnh bánh ếch, bánh dừa đi bán, hoặc kiếm ve chai, hộp lon, để đổi lấy tiền mua gạo mà nuôi cha với bầy em nhỏ.
Hồ Biểu Chánh, Người thất chí, Chương 5
Hàng trăm cái ve chai dựng đứng đậy nút thật kỹ lưỡng, phía trên có miếng bao bố tời đậy lại.
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Một kiểu anh hùng