uống nước nhớ nguồn

proverbA2
Giải nghĩa nhanh:

A proverb reminding people to remember and show gratitude to those whose help, work, or sacrifices made their present good fortune possible.

Bản biên tập sơ bộChưa mang nhãn verified/gold
Selected Accent:
uống nước nhớ nguồn(Dạng đọc tham khảo)
Bản đọc máy tham khảo · chưa phải giọng người bản xứ
Giải nghĩa & ghi chú cách dùng

Lời nhắc khi được hưởng một thành quả hay điều tốt đẹp, con người phải nhớ ơn người đã giúp đỡ, gây dựng hoặc hy sinh để tạo nên điều đó.

Nét nghĩa được xếp theo độ thông dụng và ích lợi cho người học:

1 nét nghĩa
1được hưởng điều tốt thì phải nhớ người tạo ra hoặc giúp đỡ mìnhĐạo lý và ứng xử[neutral]
A2

🇻🇳 Dùng để khuyên người ta biết ơn cội nguồn và những người đã góp công, giúp đỡ hoặc hy sinh cho thành quả mình đang hưởng.

🇬🇧 Used to advise people to remember and appreciate the origins of their good fortune and the people who helped make it possible.

Cụm từ thường gặp · bấm để tra:
Grammar Patterns:
nhắc/dặn: “uống nước nhớ nguồn”“uống nước nhớ nguồn” + lời giải thích

Ví dụ dùng từ:

Ông nội dặn: “Uống nước nhớ nguồn, con làm được gì hôm nay thì đừng quên người từng chỉ dạy.”

Grandpa said, “Remember those who made your good fortune possible; whatever you achieve today, do not forget the people who taught you.”

Source: VietLayers editorial example

Ngày về thăm cô giáo cũ, Lan nói với con: “Uống nước nhớ nguồn là biết nhớ người đã nâng đỡ mình.”

While visiting her former teacher, Lan told her child, “Remembering the source means remembering the people who once supported you.”

Source: VietLayers editorial example

Anh Ba mang giỏ trái cây sang cảm ơn người hàng xóm từng cho mượn vốn, miệng cười: “Uống nước nhớ nguồn mà chú.”

Anh Ba brought fruit to thank the neighbor who had once lent him money and said with a smile, “I am simply remembering the person who helped me get started.”

Source: VietLayers editorial example

Trong buổi họp mặt cựu học sinh, mọi người nhắc câu “uống nước nhớ nguồn” rồi cùng góp tiền sửa thư viện cũ.

At the alumni gathering, everyone invoked the proverb about remembering one's source and contributed money to repair the old library.

Source: VietLayers editorial example

Má giữ tấm hình người thợ từng truyền nghề và bảo: “Uống nước nhớ nguồn, nhờ bác ấy má mới có tiệm may này.”

Mom kept a photograph of the tailor who had trained her and said, “I must remember who helped me; without him, I would not have this shop.”

Source: VietLayers editorial example

“Sao năm nào anh cũng về thăm thầy?” — “Uống nước nhớ nguồn em ơi, thầy đã giúp anh lúc khó nhất.”

“Why do you visit your teacher every year?” — “Because I remember the person who helped me, dear. He stood by me at my hardest time.”

Source: VietLayers editorial example

Đến ngày giỗ, bác Hai nói: “Uống nước nhớ nguồn không nằm ở mâm cao cỗ đầy; anh em còn nhớ mà về là quý.”

At the family death anniversary, Bác Hai said, “Gratitude is not about an elaborate feast; what matters is that the family still remembers and comes home.”

Source: VietLayers editorial example

Chị chủ quán miễn tiền bữa cơm cho cô bán vé số từng cưu mang mình, rồi nói nhỏ: “Uống nước nhớ nguồn thôi cô.”

The shop owner did not charge the lottery-ticket seller who had once taken care of her and quietly said, “I am only repaying your kindness.”

Source: VietLayers editorial example

Sau mùa lũ, nhóm thanh niên quay lại sửa mái nhà cho những người từng cứu xuồng của họ; ai cũng bảo đó là “uống nước nhớ nguồn”.

After the flood season, the young people returned to repair the roofs of those who had rescued their boat; they saw it as remembering and repaying past help.

Source: VietLayers editorial example

Nghe con chê quê nghèo, ba nhắc: “Uống nước nhớ nguồn; đi đâu cũng phải nhớ nơi mình lớn lên.”

When his child complained that their hometown was poor, Dad said, “Never forget where you came from; wherever you go, remember the place that raised you.”

Source: VietLayers editorial example
Chứng liệu văn học

Cách dùng đã được đối chiếu trong tác phẩm

Giá Deibler *(*tên một đao phủ thủ ở Paris) là kẻ uống nước nhớ nguồn, cứ đến cuối năm hắn phải gửi cho mày một két sâm-banh thượng hạng mới phải.
Henry CharrièrePapillon Người Tù Khổ Sai, Nhà lao Conciergerie
Uống nước nhớ nguồn.
Kim DungLộc Đỉnh Ký, 223. Hoạt Quốc Bảo Đi Đâu Mất Biến
Tiểu đệ thuộc hạng người uống nước nhớ nguồn mà !
Nam Kim ThạchHào Hoa Kiếm Khách, 5. Đến Lúc Lên Voi