I, me, the first person pronoun in Southern pronunciation.
Tiếng Anh: Là tiếng người nói tự xưng, đọc theo giọng Nam Bộ, nghe gần gũi hơn lối phổ thông nên hay gặp trong lời nói thường ngày.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
I, me, the first person pronoun in Southern pronunciation.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Tiếng người nói tự xưng. Đây là chính chữ tôi đọc theo giọng Nam Bộ, và vì vậy nó nghe gần gũi hơn, thường dùng trong lời nói thường chớ ít khi viết trong giấy tờ.
🇬🇧 The first person pronoun, the standard word in Southern pronunciation. It sounds nearer and plainer, belonging to everyday speech rather than written documents.
Thí dụ:
Kiếm chỗ nào đó nghỉ đỡ đi chớ, ở đây ban đêm ban hôm tui đâu dám nhận khách !
Find somewhere else to rest, at this hour of night I dare not take in guests.
Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua IHay là nị đi tàu mà hổng có tiền trả, thì cũng nói thiệt để rồi tụi tui tính ?
Or if you took the boat with no money to pay, say so plainly and we will work it out.
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuAnh Ba Vinh B1 cho biết, trễ lắm là tuần tới thế nào tụi tui cũng có xe mới.
He told us that at the latest by next week we would certainly have a new vehicle.
Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua IINhà tui nghèo, con cháu thì đông, làm cật lực ngày đêm còn bữa đói, bữa no.
My house is poor and the children many, and working day and night we still eat by turns.
Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua IIIMấy ngày nay, vợ tui đẻ hổng biết ra sao, còn 6 đứa nhỏ ở nhà chỉ còn có 2 lít gạo.
These days my wife is due and I know not how it goes, and six children at home have two litres of rice.
Nguồn: Kim Nhật, Về RMá bảo tui cưới thứ đồ mắt lé xẹ, hoặc răng hô hốc, hoặc đen thui như lọ nồi hay sao?
Would mother have me marry a cross eyed one, or a buck toothed one, or one black as a pot?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuNó chạy ra ngoài sân, vô nhà lồng chợ kiếm ba tui, ba tui cưng nó lắm.
He ran out to the yard and into the market hall to find my father, who doted on him.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyTui muốn đi quá, đi đâu cũng được, miễn ở đó có làng xóm, có người ta.
I badly want to go, anywhere will do, so long as there are neighbours and people there.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácGiờ thì "tui" chớ không "em" nữa vì nó thấy cơn nguy đã bớt phần nào.
Now it was I and no longer the softer word, for she felt the danger somewhat past.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápKhổ quá bà con ơi, thằng con dịch vật của tui nó gan trời đi lận !
What misery, neighbours, that wretched son of mine is bold as heaven itself.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ TằmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Kiếm chỗ nào đó nghỉ đỡ đi chớ, ở đây ban đêm ban hôm tui đâu dám nhận khách !”“Hay là nị đi tàu mà hổng có tiền trả, thì cũng nói thiệt để rồi tụi tui tính ?”“Anh Ba Vinh B1 cho biết, trễ lắm là tuần tới thế nào tụi tui cũng có xe mới.”“Nhà tui nghèo, con cháu thì đông, làm cật lực ngày đêm còn bữa đói, bữa no.”“Mấy ngày nay, vợ tui đẻ hổng biết ra sao, còn 6 đứa nhỏ ở nhà chỉ còn có 2 lít gạo.”“Má bảo tui cưới thứ đồ mắt lé xẹ, hoặc răng hô hốc, hoặc đen thui như lọ nồi hay sao?”“Nó chạy ra ngoài sân, vô nhà lồng chợ kiếm ba tui, ba tui cưng nó lắm.”“Tui muốn đi quá, đi đâu cũng được, miễn ở đó có làng xóm, có người ta.”