Chữ đứng trước một đại từ hay một danh từ chỉ người để nói nhiều người gộp lại: tụi tôi, tụi mình, tụi bây, tụi nó; nghĩa như bọn, đám.
Tiếng Anh: A word placed before a pronoun or a noun for people to make it plural, a group of people taken together; like standard bon or dam.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chữ đứng trước một đại từ hay một danh từ chỉ người để nói nhiều người gộp lại: tụi tôi, tụi mình, tụi bây, tụi nó; nghĩa như bọn, đám.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Tụi là tiếng người Nam dùng cho nhiều người gộp lại, như chữ bọn, đám của sách phổ thông. Nó hay đứng trước đại từ để làm số nhiều: tụi tôi, tụi mình là phía người nói; tụi bây là phía người nghe; tụi nó là những người đang được nhắc tới. Nó cũng đứng trước danh từ chỉ người: tụi bạn, tụi con. Các câu trong kho văn Nam Bộ cho thấy đây là lối nói thân mật, trong nhà, giữa bạn bè, hay người lớn nói với con cháu, như tụi bây nhớ nghen.
🇬🇧 It is the Southern word for several people taken together, like standard bon or dam. It usually stands before a pronoun to make it plural: we on the speaker's side, you lot on the listener's side, and they for the people being talked about. It also stands before a noun for people, as in my friends or us children. The sentences in the Southern corpus show it as familiar speech, at home, among friends, or from elders to the young, as in mind you remember, all of you.
Thí dụ:
Như tao, tụi bây phải kêu là chị cả mới hợp lý cho, chớ sao lại kêu là chị hai.
Take me: you lot ought to call me eldest sister for it to make sense, so why call me second sister?
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcTụi bây nhớ nghen, năm nay đúng ngọ tao mới cúng, mà phải cúng cho thật lớn.
Mind you remember, all of you: this year I make the offering at exactly noon, and it has to be a really big one.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaVả lại từ thuở nhỏ đến lớn, có gì tụi mình chỉ mét má thôi chớ có mét ba đâu.
Besides, from childhood on, whenever something came up we only ever went and told Mom, never Dad.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoTới giờ ăn cơm tụi tôi lấy xe đi chợ mà ăn, rồi về đây ngủ, không nên rời xe.
At mealtimes we will take the car to the market to eat, then come back here to sleep; better not to leave the car.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hậnTụi tôi muốn rước anh đi theo đoàn để làm phép ếm cho ma nó sợ.
We want to bring you along with the troupe to cast a charm that will scare the ghosts off.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tân Liêu TraiLên đó rồi tụi nó biết thợ may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ.
Once up there, how would they know where the tailors are to have clothes made?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻNghe tụi nó đồn ở Phú Nhuận có bà thầy bói hay lắm.
The word going round among them is that there is a very good fortune teller in Phu Nhuan.
Nguồn: Dung Sàigòn, Từ Dạo Biết BuồnCái bịnh mà đêm rồi ba kể cho tụi con nghe, sau khi má ra về, sao mà khó tin là có quá.
The illness Dad told us children about last night, after Mom had gone home, is so hard to believe it could exist.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về TrầnTụi bạn em nói đóng một đôi dép ở đó cũng phải từ bốn đến năm ngàn.
My friends say having a pair of sandals made there costs four to five thousand.
Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn SợiNhưng đợi đúng nửa tiếng đồng hồ mà không thấy mặt bà thì tụi tôi cứ ăn.
But if we wait a full half hour and there is still no sign of her, we will go ahead and eat.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IITiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm
“Như tao, tụi bây phải kêu là chị cả mới hợp lý cho, chớ sao lại kêu là chị hai.”“Tụi bây nhớ nghen, năm nay đúng ngọ tao mới cúng, mà phải cúng cho thật lớn.”“Vả lại từ thuở nhỏ đến lớn, có gì tụi mình chỉ mét má thôi chớ có mét ba đâu.”“Tới giờ ăn cơm tụi tôi lấy xe đi chợ mà ăn, rồi về đây ngủ, không nên rời xe.”“Tụi tôi muốn rước anh đi theo đoàn để làm phép ếm cho ma nó sợ.”“Lên đó rồi tụi nó biết thợ may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ.”“Nghe tụi nó đồn ở Phú Nhuận có bà thầy bói hay lắm.”“Cái bịnh mà đêm rồi ba kể cho tụi con nghe, sau khi má ra về, sao mà khó tin là có quá.”