Cái tủ chạy bằng điện, ở trong lạnh, để giữ đồ ăn thức uống cho khỏi hư và cho mát.
Tiếng Anh: An electric cabinet, cold inside, for keeping food and drink fresh and cool.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cái tủ chạy bằng điện, ở trong lạnh, để giữ đồ ăn thức uống cho khỏi hư và cho mát.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn dùng nó cho cái người ta mở ra lấy nước, lấy đá: mở tủ lạnh rót cho Hiền một ly nước đầy, đi lại tủ lạnh mở ra lấy một chai nước, lấy một viên đá nhỏ trong tủ lạnh áp lên má My, chạy xuống dưới nhà để lấy nước trái cây trong tủ lạnh, chắc là nước ướp trong tủ lạnh. Nó cũng là món đồ đắt tiền, người ta đo cái giàu bằng nó: tủ lạnh còn mắc tiền hơn là máy hát âm thanh nổi nữa, tủ lạnh mắc tiền nhà lầu còn mắc hơn. Có nó thì yên bụng: sắm tủ lạnh để tinh thần được yên ổn tin rằng không bao giờ bị đói kém. Kho văn còn lấy nó ví cái cảnh như được ướp lạnh bao thế kỷ, mở tủ lạnh ra nó vẫn y nguyên như cũ.
🇬🇧 The corpus uses the word for what people open to get water or ice. It is also an expensive item by which wealth is measured; owning one brings peace of mind; and the corpus likens a timeless scene to something kept in a refrigerator for centuries.
Thí dụ:
Nhưng tủ lạnh còn mắc tiền hơn là máy hát âm thanh nổi nữa, nên cũng lại thôi.
But a refrigerator was even dearer than a stereo, so again they let it go.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoTôi phì cười nhẩy xuống giường lấy một viên đá nhỏ trong tủ lạnh áp lên má My.
I burst out laughing, jumped off the bed, took a small ice cube from the refrigerator and pressed it to My's cheek.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ GhétHoàng ngồi dậy đi lại vách, nơi có đặt một cái tủ lạnh mà Hiếu không để ý.
Hoang got up and went over to the wall, where there stood a refrigerator Hieu had not noticed.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoTủ lạnh mắc tiền, nhà lầu còn mắc hơn, và cố nhiên tình yêu cũng phải mắc.
A refrigerator is dear, a house with an upper floor dearer still, and naturally love must be dear too.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngLầu cụt hứng, chạy xuống dưới nhà để lấy nước trái cây trong tủ lạnh.
Lau, crestfallen, ran downstairs to get fruit juice from the refrigerator.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênTrà ra nhà sau mở tủ lạnh rót cho Hiền một ly nước đầy rồi mang lên.
Tra went to the back of the house, opened the refrigerator, poured Hien a full glass of water and brought it up.
Nguồn: Từ Kế Tường, Cánh Hồng GaiCảnh vật như được ướp lạnh hằng bao thế kỷ, và nay mở tủ lạnh ra, nó vẫn y nguyên như cũ.
The scene was as if chilled for centuries, and now that the refrigerator was opened, it was just as it had been.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngCổ họng khô rát lên, nên Nho đi lại tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước, rót nửa ly mà uống.
His throat was parched, so Nho went to the refrigerator, took out a bottle of water, poured half a glass and drank.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoKhông thấy nước đá trong ly, nhưng thành ly lại rịn mồ hôi, chắc là nước ướp trong tủ lạnh.
There was no ice in the glass, yet its sides were beaded with sweat; the water must have been chilled in the refrigerator.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhSắm tủ lạnh để tinh thần được yên ổn, tin rằng không bao giờ bị đói kém, với số đồ ăn dự trữ.
Buying a refrigerator for peace of mind, trusting never to go hungry with a store of food.
Nguồn: Sơn Nam, Người Việt Có Dân Tộc Tính KhôngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nhưng tủ lạnh còn mắc tiền hơn là máy hát âm thanh nổi nữa, nên cũng lại thôi.”“Tôi phì cười nhẩy xuống giường lấy một viên đá nhỏ trong tủ lạnh áp lên má My.”“Hoàng ngồi dậy đi lại vách, nơi có đặt một cái tủ lạnh mà Hiếu không để ý.”“Tủ lạnh mắc tiền, nhà lầu còn mắc hơn, và cố nhiên tình yêu cũng phải mắc.”“Lầu cụt hứng, chạy xuống dưới nhà để lấy nước trái cây trong tủ lạnh.”“Trà ra nhà sau mở tủ lạnh rót cho Hiền một ly nước đầy rồi mang lên.”“Cảnh vật như được ướp lạnh hằng bao thế kỷ, và nay mở tủ lạnh ra, nó vẫn y nguyên như cũ.”“Cổ họng khô rát lên, nên Nho đi lại tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước, rót nửa ly mà uống.”