Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Chào mà đi, và cái chào nầy trang trọng hơn chào thường vì nó có xa cách.

Tiếng Anh: To take one's leave, a greeting weightier than an ordinary one because a parting is in it.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
từ biệt(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Chào mà đi, và cái chào nầy trang trọng hơn chào thường vì nó có xa cách.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1chào mà đi, trang trọng vì có xa cáchđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Chào mà đi. Khác chữ chào ở chỗ nó có cái xa ở trong, nên trong kho văn Nam Bộ nó luôn kèm một quãng đường hoặc một quãng đời: từ biệt thầy đặng qua trường tổng mà học chữ tây, từ biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết, lần đi này tôi từ biệt hẳn không bao giờ trở lại. Nó cũng đi với chữ bịn rịn và chữ khóc.

🇬🇧 To take leave. It differs from a plain greeting in having distance inside it, so in the Southern corpus it always carries a journey or a stretch of life with it: taking leave of a master to go to another school, taking leave of a wife and seeing the children one last time, taking leave for good and never returning. It goes with words for lingering and for weeping.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Trọng Quí nghe lời nên đi về, song lúc từ biệt nhau hai người bịn rịn nhau lắm.

Trong Qui obeyed and went home, but at the parting the two of them lingered over each other a long while.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Tiệc gần mãn, Hà-Mai dắt Kiên-Trinh ra lạy tạ ơn và từ biệt hai anh em họ Hồng.

The feast nearly over, Ha Mai led Kien Trinh out to bow in thanks and take leave of the two brothers.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Ăn uống xong rồi Tất Đắc với Bạch Yến mới từ biệt mẹ và chúng bạn mà lên đường.

Having eaten, Tat Dac and Bach Yen took leave of her mother and their friends and set out.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tình

Hồi cháu từ biệt thầy đặng qua trường tổng mà học chữ tây, thiệt thầy buồn quá.

When I took leave of you to go to the district school and learn French, truly I was very sad.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Thượng Tứ sửa soạn xong rồi mới từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi.

Thuong Tu having made ready, he took leave of the guests and told Thon Chau to bring the car round.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Trâm với Đậu từ biệt bà già xuống xuồng bơi trở lại chợ, cả hai người đều buồn hiu.

Tram and Dau took leave of the old woman and rowed the sampan back to the market, both of them forlorn.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận nói chào Hào và Chức xách gói đi về.

Miss Quyen stepped over to take leave of Mister Thuan, said goodbye to Hao and to Chuc, took her bundle and went home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Bữa nay tôi về đây, là về đặng từ biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết.

Today I have come back to take leave of you and to see the two little ones one last time.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Xe bóp kèn thúc hành khách, thầy trò bắt tay nhau mà từ biệt, thầy lên xe, trò trở về.

The bus sounded its horn to hurry the passengers, and master and pupil shook hands and parted, the master boarding and the pupil going home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Mẹ con Thu Vân từ biệt con Nuôi rồi đi vô sân, không ai ngăn cản hết.

Thu Van and her child took leave of the servant girl and went into the yard, with nobody to stop them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Trọng Quí nghe lời nên đi về, song lúc từ biệt nhau hai người bịn rịn nhau lắm.
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 9
Tiệc gần mãn, Hà-Mai dắt Kiên-Trinh ra lạy tạ ơn và từ biệt hai anh em họ Hồng.
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 19
Ăn uống xong rồi Tất Đắc với Bạch Yến mới từ biệt mẹ và chúng bạn mà lên đường.
Hồ Biểu Chánh, Nợ tình, Chương 6
Hồi cháu từ biệt thầy đặng qua trường tổng mà học chữ tây, thiệt thầy buồn quá.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 2
Thượng Tứ sửa soạn xong rồi mới từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương
Trâm với Đậu từ biệt bà già xuống xuồng bơi trở lại chợ, cả hai người đều buồn hiu.
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương 09
Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận nói chào Hào và Chức xách gói đi về.
Hồ Biểu Chánh, Hai vợ, Chương 7
Bữa nay tôi về đây, là về đặng từ biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết.
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương 8