Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Tối đen, tối mịt, không thấy gì hết.

Tiếng Anh: Pitch dark, so dark nothing can be seen.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tối hù(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Tối đen, tối mịt, không thấy gì hết.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1tối omđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Kho văn dùng nó cho chỗ không có ánh sáng: ngõ tối hù, sân trước tối hù, trời tối hù, bên trong xe tối hù. Người ta sợ ma, sợ rắn hay không thấy đường khi ở chỗ tối hù. Nó cũng dùng vui cho màu áo làm người ta coi đen sạm, như bận áo tím coi tối hù. Đây là tiếng Nam Bộ đặc trưng.

🇬🇧 The corpus uses it for places with no light: a pitch dark alley, a front yard in blackness, a dark sky, the inside of a car in darkness. People fear ghosts or snakes or cannot see their way in such dark. It is also used jokingly for clothes that make someone look dark, as in wearing purple and looking gloomy. It is a distinctly Southern word.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Xóm lao động ngủ yên, ngõ tối hù, Được phải đánh diêm lên mấy lần để soi nẻo.

The workers' quarter slept, the alley pitch dark, and Duoc had to strike matches several times to light the way.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Nó đi lại mấy căn phố trống dòm vô thấy tối hù, nó sợ ma nên không dám vô.

He went over to some empty houses and peered in, finding them pitch dark, and afraid of ghosts he did not dare enter.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Sân trước tối hù và đèn điện ở đầu cầu như không thèm biết đến ngôi Chalet giả ấy.

The front yard was pitch dark, and the electric light at the bridgehead seemed to ignore the fake chalet altogether.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Ra ngoài tối hù lại lùm bụi không rủi rắn hồ, rắn lục nó mổ một cái thì chết oan mạng.

Out there it's pitch dark and bushy, and if a cobra or a green viper bites you, you'll die for nothing.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Bà chủ nói cô Đào nước da không được trắng, bận áo tím coi tối hù.

The lady said Miss Dao's skin was not very fair, and wearing a purple dress made her look dark.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Kìa một chiếc xe trắc-xông, bên trong tối hù và phía trước có hai người ngồi, một nam, một nữ.

Look, a sedan, pitch dark inside, with two people in front, a man and a woman.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác

Ứ hự, ở chỗ sáng trưng hổng muốn lại đòi dời vô chỗ tối hù!

Oh my, sitting in the bright light and wanting to move into the dark!

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Hôm ấy chàng đứng một mình trong một xó tương đối tối hù, nơi bày sách ế độ vì khó tiêu; hoặc vì quá mắc tiền.

That day he stood alone in a fairly dark corner, where the unsold books were displayed because they were hard to sell or too expensive.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Trời tối hù mà thấy khỉ gì được?

It's pitch dark, what the heck could you see?

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Trời sáng trăng rõ như ban ngày, tụi nó ở trong bóng cây dòm ra đây là thấy mình rõ bong, còn mình ngó vô thì tối hù thấy họ sao nổi!

The moon is bright as day, they're in the shade of the trees and can see us clearly, while we look in and it's pitch dark, how could we see them!

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Xóm lao động ngủ yên, ngõ tối hù, Được phải đánh diêm lên mấy lần để soi nẻo.”
Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp, Chương 9
“Nó đi lại mấy căn phố trống dòm vô thấy tối hù, nó sợ ma nên không dám vô.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 9
“Sân trước tối hù và đèn điện ở đầu cầu như không thèm biết đến ngôi Chalet giả ấy.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 2
“Ra ngoài tối hù lại lùm bụi không rủi rắn hồ, rắn lục nó mổ một cái thì chết oan mạng.”
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 2
“Bà chủ nói cô Đào nước da không được trắng, bận áo tím coi tối hù.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 7
“Kìa một chiếc xe trắc-xông, bên trong tối hù và phía trước có hai người ngồi, một nam, một nữ.”
Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác, Chương 1
“Ứ hự, ở chỗ sáng trưng hổng muốn lại đòi dời vô chỗ tối hù!”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 8
“Hôm ấy chàng đứng một mình trong một xó tương đối tối hù, nơi bày sách ế độ vì khó tiêu; hoặc vì quá mắc tiền.”
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Hương gây mùi nhớ