Trở lại từ điển

thương hại

động từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Thương một người vì thấy họ tội, cái thương từ trên nhìn xuống.

Tiếng Anh: To pity somebody as a pitiable creature, a love that looks down from above.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
thương hại(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Thương một người vì thấy họ tội, cái thương từ trên nhìn xuống.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1thương vì thấy tội, thương từ trên nhìn xuốngđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Thương vì thấy tội. Khác chữ thương xót ở chỗ thương xót có đau ở trong, còn thương hại thì đứng cao hơn người được thương, nên nó có thể làm người kia phật lòng: Phiến khóc vì tủi thân chứ chả cần ai thương hại. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đi với chữ đâm ra, nghĩa là cái thương ấy tới bất ngờ: đâm ra thương hại anh ta.

🇬🇧 To pity as a pitiable creature. It differs from a word for compassion, which has pain in it, in that the pitier stands higher than the pitied, so it can give offence: a woman weeps for her own lot and wants nobody's pity. In the Southern corpus it often follows a phrase meaning to fall into it, since the pity comes unexpectedly.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Và cô ta đứng nhìn theo Tư Cầu một cách nửa như trìu mến, nửa như thương hại.

And she stood watching Tu Cau go, half fondly and half pityingly.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Chị Lý đã nghe đầy tai những lời thương hại cũng như những lời mỉa mai như thế.

Ly had heard her fill of such pitying words and of such mocking ones.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê

Chị không mấy hiểu tâm trạng của cô Nhạn tuy rằng chị thương hại cổ là đúng.

She did not much understand what was in Miss Nhan, though she was right to feel for her.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Tâm để ý đến điệu bộ xăng văng xéo véo của Thế nên đâm ra thương hại anh ta.

Tam noticed The's fidgeting awkward manner and fell to pitying him.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Nhưng rồi Nhâm chỉ thở dài và đâm ra thương hại cho người con gái nồng nhiệt ấy.

But then Nham only sighed and fell to pitying that ardent girl.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Không biết chừng ông trời khiến xa như vậy đó mà ổng cũng thương hại cả hai đàng.

Who knows but that heaven arranged the distance so, and pitied both sides as well.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Nga đã đọc tin ấy và mỉm cười thương hại cho một nữ sinh quá yếu tinh thần.

Nga had read the news and smiled in pity for a schoolgirl of so little spirit.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ

Những tiếng thét to như ra lệnh, vừa giận dữ mà cũng vừa lộ vẻ thương hại.

Those loud shouts, like orders, were angry and yet showed pity too.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào Hoa

Chàng thấy thương hại cho kiếp lá, rồi chàng liền nghĩ đến những mái tóc.

He pitied the fate of the leaves, and then at once he thought of heads of hair.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đời Tươi Thắm

Liếc thấy vẻ mặt xăng văng xéo véo của Sáu Lượm, Nhãn đâm ra thương hại.

Catching the fidgeting awkward look on Sau Luom's face, Nhan fell to pitying him.

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Và cô ta đứng nhìn theo Tư Cầu một cách nửa như trìu mến, nửa như thương hại.
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 6
Chị Lý đã nghe đầy tai những lời thương hại cũng như những lời mỉa mai như thế.
Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê, I. Con cầu tự
Chị không mấy hiểu tâm trạng của cô Nhạn tuy rằng chị thương hại cổ là đúng.
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất, Phần 1.6
Tâm để ý đến điệu bộ xăng văng xéo véo của Thế nên đâm ra thương hại anh ta.
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.4
Nhưng rồi Nhâm chỉ thở dài và đâm ra thương hại cho người con gái nồng nhiệt ấy.
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 8
Không biết chừng ông trời khiến xa như vậy đó mà ổng cũng thương hại cả hai đàng.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 14
Nga đã đọc tin ấy và mỉm cười thương hại cho một nữ sinh quá yếu tinh thần.
Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ, Chương 5
Những tiếng thét to như ra lệnh, vừa giận dữ mà cũng vừa lộ vẻ thương hại.
Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào Hoa, Chương 9