Học hành hay luyện tập xong xuôi, trở thành người có tài năng, có nghề nghiệp.
Tiếng Anh: To complete one's studies or training and become accomplished and qualified.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Học hành hay luyện tập xong xuôi, trở thành người có tài năng, có nghề nghiệp.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó trong cụm học thành tài cho con cái đi học xa rồi về lập thân: học thành tài rồi trở về xứ, nuôi em ăn học thành tài, con học được thành tài, học đã gần thành tài. Nó hay gắn với ơn nghĩa cha mẹ và bổn phận giúp dân giúp nước, như học thành tài rồi ra trị dân giúp nước. Kho văn cũng dùng nó cho luyện võ, như khi tôi thành tài rồi.
🇬🇧 The corpus often uses it in the phrase finishing one's studies for children who study far away and come home to make their way: coming home after finishing studies, putting a sibling through school, a child who has qualified, nearly finished studying. It is often tied to gratitude to parents and duty to the people and country, like qualifying and then serving the people. The corpus also uses it for martial arts training, like when I had mastered the art.
Thí dụ:
Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn.
When I have finished my studies, I will use that money as capital to go into business.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhCon Lý khôn lớn rồi, học đã gần thành tài, vợ chồng tôi sắp nhờ nó được.
Ly has grown up and nearly finished her studies; my wife and I will soon be able to rely on her.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýĐã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!
Having put you through school, she also leaves you the family estate to enjoy!
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻQua học thành tài rồi tự nhiên qua phải lập thân, chớ không lẽ ở không đi chơi hoài.
Once I have qualified I must naturally make my way; I cannot just idle about.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hônKhi tôi thành tài rồi, cụ già đi đâu mất, không thấy tăm dạng đâu nữa.
When I had mastered the art, the old man vanished, never to be seen again.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Thiên Tài Lạc LốiNgày nay con học được thành tài, thiệt cha mẹ vui mừng lắm.
Now that you have finished your studies, your parents are truly overjoyed.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoAnh là con nhà giàu, đi học thành tài rồi, thì gia-đạo suy-sụp, anh không được hưởng mùi phú quí chi hết.
You are a rich man's son; you finished your studies, then the family fortunes collapsed, and you got no taste of wealth at all.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiCòn phận con học thành tài rồi, mà còn hai đứa em con con đường đi còn dài, biết làm sao cho nó học thành thân được.
As for me, I have qualified, but my two siblings still have a long way to go; how can I see them through their studies.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắcQuan lớn học thành tài rồi ra trị dân, giúp nước, làm rỡ ràng cho cha mẹ như vầy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm.
You finished your studies and came out to govern the people and serve the country, bringing glory to your parents; that is being truly filial.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư KỉnhVà cho dọn một cái buồng riêng tại nhà cho Hồng Ngọc ở đặng buôn bán nuôi em ăn học, đợi chừng nào thành tài sẽ dắt về trình diện với cha.
And she had a private room made ready at home for Hong Ngoc to live in and trade to support her brother's schooling, until he qualified and could be taken home to present to his father.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn.”“Con Lý khôn lớn rồi, học đã gần thành tài, vợ chồng tôi sắp nhờ nó được.”“Đã nuôi em ăn học thành tài, rồi còn để gia tài sự sản cho em hưởng nữa!”“Qua học thành tài rồi tự nhiên qua phải lập thân, chớ không lẽ ở không đi chơi hoài.”“Khi tôi thành tài rồi, cụ già đi đâu mất, không thấy tăm dạng đâu nữa.”“Ngày nay con học được thành tài, thiệt cha mẹ vui mừng lắm.”“Anh là con nhà giàu, đi học thành tài rồi, thì gia-đạo suy-sụp, anh không được hưởng mùi phú quí chi hết.”“Còn phận con học thành tài rồi, mà còn hai đứa em con con đường đi còn dài, biết làm sao cho nó học thành thân được.”