Trở lại từ điển

tầm thường

tính từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Thường, không có gì đáng kể; và khi chối thì thành một lời khen kín.

Tiếng Anh: Ordinary, of no account; and when denied it becomes a quiet compliment.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tầm thường(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Thường, không có gì đáng kể; và khi chối thì thành một lời khen kín.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1thường, không có gì đáng kểđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Thường thôi. Trong kho văn Nam Bộ cái đáng để ý là nó hay được dùng ở dạng chối, và khi đó nó thành một lời khen: không phải tầm thường đâu, chẳng phải là gái tầm thường đâu, đâu phải là Dê tầm thường. Ở dạng thường thì nó chê nhẹ: nhan sắc tầm thường, bàn ghế tầm thường, áo may bằng lụa rất tầm thường.

🇬🇧 Ordinary. In the Southern corpus what is worth noticing is how often it appears in the negative, where it turns into praise: no ordinary man, no ordinary girl, no ordinary goat. In the plain form it is a light reproach: ordinary looks, ordinary furniture, a dress cut from very ordinary silk.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Sao những thứ nhỏ nhặt tầm thường đó bây giờ lại trở nên bao la đầy xúc động.

Why should those small ordinary things now grow vast and full of feeling.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Nó không được tầm thường như mận, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.

It is not ordinary like the plum, the pomelo or the areca, but rough like the guava, the mango and the mangosteen.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc

Sơn Tòng tuy trẻ tuổi, nhưng mà tôi xem tướng mạo không phải tầm thường đâu.

Son Tong is young, but from his bearing I judge him no ordinary man.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thường

Vã hồi trưa cô đối đáp với tôi, thì tôi coi cô chẳng phải là gái tầm thường đâu.

And from the way you answered me at noon, I take you for no ordinary girl.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Nhưng đây không phải chỉ là một cơn sốt tầm thường, một cơn sốt hơn mọi cơn sốt.

But this is no ordinary fever, it is a fever beyond all fevers.

Nguồn: Xuân Vũ, Vượt Trường Sơn 1 - Đường Đi Không Đến

Trong nhà bàn ghế tủ ván tầm thường nhưng nhờ sắp đặt, khéo léo nên xem cũng đẹp.

The furniture in the house was ordinary, but being arranged skilfully it looked well enough.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Thà rằng quỳnh hoa không nở nữa, còn hơn là trở thành loài hoa tầm thường.

Better that the night flower should never open again than become an ordinary flower.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Cô đó nhan sắc tầm thường quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được?

That girl's looks are so very ordinary, so how could she leave Phuc lovesick and broken.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Chiếc áo đã quá cũ trong mắt chàng và sẽ quá tầm thường với ba mẹ chàng.

The dress was already too old in his eyes and would be far too ordinary for his parents.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi

Nè, cô Hai Hẩu hẳn hòi lắm, chớ không phải như gái tầm thường vậy đâu.

Now, Miss Hai Hau is thoroughly respectable and not at all like an ordinary girl.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Sao những thứ nhỏ nhặt tầm thường đó bây giờ lại trở nên bao la đầy xúc động.
Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng, Chương 5
Nó không được tầm thường như mận, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.
Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc, Những Hàng Me Sài Gòn
Sơn Tòng tuy trẻ tuổi, nhưng mà tôi xem tướng mạo không phải tầm thường đâu.
Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thường, Chương 13
Vã hồi trưa cô đối đáp với tôi, thì tôi coi cô chẳng phải là gái tầm thường đâu.
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
Nhưng đây không phải chỉ là một cơn sốt tầm thường, một cơn sốt hơn mọi cơn sốt.
Xuân Vũ, Vượt Trường Sơn 1 - Đường Đi Không Đến, Chương 6
Trong nhà bàn ghế tủ ván tầm thường nhưng nhờ sắp đặt, khéo léo nên xem cũng đẹp.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 2
Thà rằng quỳnh hoa không nở nữa, còn hơn là trở thành loài hoa tầm thường.
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 14
Cô đó nhan sắc tầm thường quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được?
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 3