Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đã nhiễm một thói, một tật hay một nếp làm, lâu thành quen, khó bỏ.

Tiếng Anh: To be in the habit of something, a way or a vice acquired over time and hard to break.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
quen thói(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đã nhiễm một thói, một tật hay một nếp làm, lâu thành quen, khó bỏ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1quen tật, nhiễm thóiđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn hay đặt sau nó tên một thói xấu hay tốt: quen thói tráo trở, quen thói lo lót, quen thói ngồi lê đôi mách, quen thói minh bạch. Nó rất hay đứng trong câu phủ định để tự bào chữa, như không quen thói bo bo, không quen thói chen lấn. Kho văn cũng dùng nó để trách hay khuyên, như đừng quen thói dại dột.

🇬🇧 The corpus usually follows it with the name of a habit, bad or good: being given to double dealing, to bribery, to gossiping, to being above board. It very often appears in the negative in self defence, like not being one to penny pinch, or not one to push in. The corpus also uses it to reproach or advise, like do not make a habit of folly.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Tôi không quen thói bo bo, có đồng nào cắc ca cắc củm bỏ ống đồng nấy như họ vậy được.

I am not in the habit of penny pinching, squirrelling away every coin in a piggy bank like them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Từ nhỏ chí lớn cháu quen thói minh bạch, cháu có chịu việc mờ ám đâu.

From childhood I have been used to being above board; I would never put up with shady dealings.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi

Tại không quen thói tráo trở theo thời như người ta nên anh lo ngại chưa dám quyết định.

Not being given to turncoat ways like others, I am worried and have not dared decide.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Việc gì em cũng đàng hoàng hết chớ không quen thói chen lấn ai hết.

I do everything properly and am not one to push ahead of anyone.

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Mi quen thói lo lót thuở nay, nên mi tưởng hễ mi có bạc ông quan nào mi mua cũng được hết hả?

You are so used to bribery that you think with money you can buy any mandarin, do you?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui

Đêm ấy bà vợ khóc nức nở, khuyên chồng đừng quen thói dại dột.

That night his wife wept bitterly, begging her husband not to make a habit of folly.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Chỉ hỗn ẩu, ghen tương, ăn hiếp chồng, mà còn quen thói ngồi lê đôi mách, ưa nói hành thiên hạ.

Not only rude, jealous and bullying her husband, she is also given to gossip and backbiting.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Mà Đạt quen thói tráo trở, thì lại càng dễ sa ngã hơn người.

And being given to double dealing, Dat was all the more easily led astray.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Cổ quen thói không làm gì đụng tới móng tay.

She is used to never lifting a finger.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Còn Thu Hà tuy cô cũng đói, nhưng mà cô không quen thói bóc hốt, nên cô ăn bánh mì lạt mà chịu chớ không ăn cá mòi.

As for Thu Ha, though hungry too, she was not one to grab, so she made do with plain bread rather than the sardines.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Tôi không quen thói bo bo, có đồng nào cắc ca cắc củm bỏ ống đồng nấy như họ vậy được.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương 02
“Từ nhỏ chí lớn cháu quen thói minh bạch, cháu có chịu việc mờ ám đâu.”
Hồ Biểu Chánh, Tại tôi, Chương 11
“Tại không quen thói tráo trở theo thời như người ta nên anh lo ngại chưa dám quyết định.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 3
“Việc gì em cũng đàng hoàng hết chớ không quen thói chen lấn ai hết.”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 2
“Mi quen thói lo lót thuở nay, nên mi tưởng hễ mi có bạc ông quan nào mi mua cũng được hết hả?”
Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui, Chương 14
“Đêm ấy bà vợ khóc nức nở, khuyên chồng đừng quen thói dại dột.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Hai cõi U Minh
“Chỉ hỗn ẩu, ghen tương, ăn hiếp chồng, mà còn quen thói ngồi lê đôi mách, ưa nói hành thiên hạ.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 5
“Mà Đạt quen thói tráo trở, thì lại càng dễ sa ngã hơn người.”
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương 07