Trở lại từ điển

quán rượu

danh từbậc A2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Tiệm bán rượu cho khách ngồi uống, cũng là chỗ tụ tập chuyện trò.

Tiếng Anh: A bar or tavern where customers sit and drink, also a place to gather and talk.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
quán rượu(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Tiệm bán rượu cho khách ngồi uống, cũng là chỗ tụ tập chuyện trò.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1tiệm rượuđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho chỗ đàn ông tụ họp, bàn chuyện làm ăn, kết bè kết bạn hay say sưa: quán nước quán rượu, rủ lại quán rượu chơi, vô quán rượu say sưa, la cà ở các quán rượu. Nó cũng gặp trong cảnh thành thị có chiêu đãi viên và tửu lầu. Kho văn thường nhắc nó với vẻ chê nhẹ, như chàng không hề la cà các quán rượu.

🇬🇧 The corpus often uses it for places where men gather, talk business, make friends or get drunk: tea shops and taverns, inviting someone to the bar, drinking oneself silly in a tavern, loitering in bars. It also appears in city scenes with hostesses and restaurants. The corpus usually mentions it with mild disapproval, like never hanging about in bars.

Cụm thường gặp:
la cà quán rượuvô quán rượuquán nước quán rượu
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn và chuyện đời ngoài quán nước, quán rượu.

They liked to meet and talk business and life at tea shops and taverns.

Nguồn: Sơn Nam, Cá Tính Của Miền Nam

Không có quán rượu nào, đầu đường nào mà không có mặt những võ nhân nầy.

There was no tavern or street corner without these military men.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần

Anh ta kiếm thằng Ky là người kéo xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi.

He looked up Ky, a rickshaw puller, and invited him to the tavern.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Toàn soát lại áo quần của chàng vì chàng vừa đi qua một quán rượu.

Toan checked his clothes because he had just passed a bar.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Sau trận thách đố ở quán rượu Ba Lự, thằng Cưng tìm cách trả thù.

After the challenge at Ba Lu's tavern, Cung looked for a way to get even.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Anh ta ra đi, cười hát nghêu ngao rồi vô quán rượu say sưa.

He left, laughing and singing loudly, then went into a tavern and got drunk.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Gặp quán rượu, ông ngồi uống một cái bock mà giải khát.

Coming upon a tavern, he sat down and drank a bock to quench his thirst.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Chàng làm cuộc chê lớn, mà đại bản doanh của bọn cuộc chê lớn là trà thất vũ trường, tửu lầu quán rượu.

He was a big spender, and the headquarters of big spenders were tea houses, dance halls, restaurants and bars.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Nhân viên các quán rượu ấy không có tiền ăn phở nữa.

The staff of those bars no longer had money for pho.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Ra sở, chàng không hề la cà ở các quán rượu như nhiều anh em đi làm khác, có muốn giải trí gì, cũng cùng đi với vợ nhà!

Leaving the office he never hung about in bars like many other workers; if he wanted some fun, he went with his wife!

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng Liêng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn và chuyện đời ngoài quán nước, quán rượu.”
Sơn Nam, Cá Tính Của Miền Nam, Vụ Phan Xích Long Năm 1913 Và 1916
“Không có quán rượu nào, đầu đường nào mà không có mặt những võ nhân nầy.”
Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần, Chương 2
“Anh ta kiếm thằng Ky là người kéo xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 9
“Toàn soát lại áo quần của chàng vì chàng vừa đi qua một quán rượu.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 4
“Sau trận thách đố ở quán rượu Ba Lự, thằng Cưng tìm cách trả thù.”
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Yêu cho được
“Anh ta ra đi, cười hát nghêu ngao rồi vô quán rượu say sưa.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Cô hồn đền ơn
“Gặp quán rượu, ông ngồi uống một cái bock mà giải khát.”
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 4
“Chàng làm cuộc chê lớn, mà đại bản doanh của bọn cuộc chê lớn là trà thất vũ trường, tửu lầu quán rượu.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 3