Làm các việc hầu hạ cho người khác, lo cơm nước, đồ dùng cho người ta.
Tiếng Anh: To wait on someone, seeing to their meals and needs.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Làm các việc hầu hạ cho người khác, lo cơm nước, đồ dùng cho người ta.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn cho nó nhiều người làm: người ở trong nhà, người mướn, và người vợ. Mướn nhà ở riêng và mướn đàn bà ở phục dịch, những người làm trong nhà ra vào tấp nập để phục dịch cho cô dâu, mấy nàng cung nữ có phận sự phục dịch nó. Người vợ phục dịch chồng như một bổn phận: bà lo phục dịch Huệ như một bà vợ đảm đang phục dịch chồng, không thể thức mà đợi mãi kẻ mê sách để mà phục dịch hắn vào lúc chót, tức giận vì nàng không phục dịch châu đáo. Con cái cũng phục dịch cha mẹ: con ở độc thân trọn đời mà phục dịch cha mẹ. Kho văn cũng cho thấy phục dịch có khi có giá: phải đưa năm cắc bạc ra trước mới được chú ấy phục dịch, phục dịch nàng như thế nầy hẳn là để nịnh nàng hầu để mượn tiền. Và có người tự phục dịch mình.
🇬🇧 The corpus gives the word to many servers: household servants, hired help, and wives. A wife waits on her husband as a duty; children serve their parents; the corpus shows that service sometimes has a price or a motive; and one man serves himself.
Thí dụ:
Con mẹ nầy mà phục dịch nàng như thế nầy; hẳn là để nịnh nàng hầu để mượn tiền.
For this woman to wait on her like this, it must be to flatter her in order to borrow money.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápThì ra Ngọc ghen chớ không phải tức giận vì nàng không phục dịch châu đáo.
So Ngoc was jealous, not angry that she had not waited on him attentively.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IICon xin làm em của anh Hào, con ở độc thân, trọn đời mà phục dịch cha mẹ.
I ask to be Hao's younger sister; I will stay single and serve my parents all my life.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợThành thử lần nào chàng cũng phải đưa năm cắc bạc ra trước mới được chú ấy phục dịch.
And so each time he had to hand over fifty cents first to be served by him.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenTrong mình có tiền bạc nhiều, tôi lên Đà lạt mướn nhà ở riêng và mướn đàn bà ở phục dịch.
Having plenty of money on me, I went up to Da Lat, rented a house of my own, and hired a woman to wait on me.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýNói xong, hắn lấy ra một chén tách thứ nhì và tự phục dịch mình.
Having spoken, he took out a second cup and served himself.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênRồi bà lo phục dịch Huệ như một bà vợ đảm đang phục dịch chồng.
Then she set about waiting on Hue as a capable wife waits on her husband.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròHôm thứ sáu ấy, mấy nàng cung nữ có phận sự phục dịch nó, bỗng không nghe tiếng lá cựa lào rào nữa.
That Friday the palace maids whose duty was to serve it suddenly no longer heard the rustle of its leaves.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácTừ sáng sớm, những người làm trong nhà ra vào tấp nập để phục dịch cho cô dâu, chăm chú từng ly từng tí.
From early morning the household servants bustled in and out to attend to the bride, careful of every little thing.
Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn LạiThu thì đêm nào cũng ngủ sớm hơn chàng, không thể thức mà đợi mãi kẻ mê sách, để mà phục dịch hắn vào lúc chót.
Thu slept earlier than he did every night, unable to stay up waiting for the book lover so as to see to his needs at the last.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Con mẹ nầy mà phục dịch nàng như thế nầy; hẳn là để nịnh nàng hầu để mượn tiền.”“Thì ra Ngọc ghen chớ không phải tức giận vì nàng không phục dịch châu đáo.”“Con xin làm em của anh Hào, con ở độc thân, trọn đời mà phục dịch cha mẹ.”“Thành thử lần nào chàng cũng phải đưa năm cắc bạc ra trước mới được chú ấy phục dịch.”“Trong mình có tiền bạc nhiều, tôi lên Đà lạt mướn nhà ở riêng và mướn đàn bà ở phục dịch.”“Nói xong, hắn lấy ra một chén tách thứ nhì và tự phục dịch mình.”“Rồi bà lo phục dịch Huệ như một bà vợ đảm đang phục dịch chồng.”“Hôm thứ sáu ấy, mấy nàng cung nữ có phận sự phục dịch nó, bỗng không nghe tiếng lá cựa lào rào nữa.”