Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Trộn lẫn hai hay nhiều thứ vào nhau; cũng nói về cảm xúc, màu sắc, tính chất xen lẫn nhau.

Tiếng Anh: To mix two or more things together; also of feelings, colors or qualities that blend into one another.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
pha trộn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Trộn lẫn hai hay nhiều thứ vào nhau; cũng nói về cảm xúc, màu sắc, tính chất xen lẫn nhau.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1trộn lẫnđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Kho văn dùng nó cho vật cụ thể như pha trộn sữa, nước đục pha trộn với bùn, nước mắt pha trộn với nhau. Nhưng phần nhiều nó tả những thứ không cầm được: buồn phiền pha trộn trong lòng, thương nhớ lẫn kỷ niệm, man rợ pha trộn với văn minh, màu sắc pha trộn trên mặt nước. Nó hay đi với với nhau và vào nhau.

🇬🇧 The corpus uses it for physical things such as mixing milk, muddy water mixed with silt, tears mingling together. But mostly it describes intangible things: sorrow mingling in the heart, longing mixed with memories, savagery blended with civilization, colors mingling on the water. It often goes with together and into each other.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Uyển nghe một nao nức khó hiểu, một mất mát buồn phiền pha trộn trong lòng.

Uyen felt a strange eagerness and a sad sense of loss mingling in her heart.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo

Nước mắt của hai người pha trộn với nhau, không còn biết ai khóc nhiều hơn ai nữa.

The tears of the two mingled together, and no one could tell who cried more.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Bàn bạc với nhau, cuối cùng tôi và Vũ quyết định pha trộn Nido và Pelargon cho cu Tý ăn.

After talking it over, Vu and I finally decided to mix two brands of formula for little Ty.

Nguồn: Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời

Tôi đem cả thương nhớ lẫn kỷ niệm pha trộn vào nhau để làm cứu cánh cho những quãng thời gian buồn tẻ.

I mixed longing and memories together as a refuge for the dull stretches of time.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương

Chúng nó pha trộn tiếng Anh và tiếng ta lại làm một câu rối nùi lộn tùng phèo, như trí óc của chúng nó vậy.

They mix English and our language into one tangled, jumbled sentence, just like their minds.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác

Cô bé chăn cừu mơ vị hoàng tử đẹp trai, giấc mơ ấy pha trộn với giấc mơ của nàng công chúa mơ anh chăn cừu.

The little shepherdess dreams of a handsome prince, and that dream mingles with the princess's dream of a shepherd boy.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Nước đục ngầu pha trộn với bùn đen.

The murky water was mixed with black mud.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Tánh dại gái của tên cướp đường nầy mang một vẻ đẹp độc đáo của man rợ pha trộn với văn minh, khiến ông Tám thấy hay hay, ngồ ngộ.

This highwayman's weakness for women had a peculiar charm of savagery mixed with civilization, which Mr. Tam found rather interesting and odd.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Nó sống, nhưng lại lai giống, không còn là thứ tình tinh khiết của buổi đầu mà bị pha trộn với sự ngỡ ngàng vì tình trạng mà chàng đã khám phá.

It lived on, but as a hybrid, no longer the pure love of the beginning but mixed with the shock of what he had discovered.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Xanh, trắng, đỏ, vàng pha trộn với nhau trên màu bạc của mặt nước phản chiếu ánh mai, lóng lánh như cá ngũ sắc trong một chiếc bồn khổng lồ nào.

Blue, white, red and yellow mingled on the silvery water reflecting the morning light, sparkling like five colored fish in some giant basin.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Uyển nghe một nao nức khó hiểu, một mất mát buồn phiền pha trộn trong lòng.”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo, Chương 8
“Nước mắt của hai người pha trộn với nhau, không còn biết ai khóc nhiều hơn ai nữa.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 5
“Bàn bạc với nhau, cuối cùng tôi và Vũ quyết định pha trộn Nido và Pelargon cho cu Tý ăn.”
Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời, Chương 3
“Tôi đem cả thương nhớ lẫn kỷ niệm pha trộn vào nhau để làm cứu cánh cho những quãng thời gian buồn tẻ.”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương, Dễ Thương
“Chúng nó pha trộn tiếng Anh và tiếng ta lại làm một câu rối nùi lộn tùng phèo, như trí óc của chúng nó vậy.”
Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác, Chương 3
“Cô bé chăn cừu mơ vị hoàng tử đẹp trai, giấc mơ ấy pha trộn với giấc mơ của nàng công chúa mơ anh chăn cừu.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
“Nước đục ngầu pha trộn với bùn đen.”
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Đảng xăm mình
“Tánh dại gái của tên cướp đường nầy mang một vẻ đẹp độc đáo của man rợ pha trộn với văn minh, khiến ông Tám thấy hay hay, ngồ ngộ.”
Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp, Chương 7