Nhảy nhót, múa may theo nhịp hay vì vui; nói bóng là chập chờn, lay động không yên như ánh nắng, ngọn lửa hay con chữ.
Tiếng Anh: To dance and leap, to music or for joy; figuratively, to flicker or quiver restlessly, like sunlight, flames or letters on a page.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Nhảy nhót, múa may theo nhịp hay vì vui; nói bóng là chập chờn, lay động không yên như ánh nắng, ngọn lửa hay con chữ.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Lối thứ nhứt là người hay thú nhảy nhót vui mừng: nhảy múa lăng xăng, vung vẩy đuôi nhảy múa theo nhịp trống, mình đang nhảy múa tưng bừng trong điệu nhạc. Lối thứ hai, rất hay gặp, là ánh sáng, bóng lá, ngọn lửa hay con chữ chập chờn: nắng nhảy múa trên mặt lộ, bóng lá nhảy múa, những ngọn lửa nhảy múa, chữ nơi trang sách nhảy múa cuồng loạn. Lối thứ hai thường tả người đang rối trí hay xúc động.
🇬🇧 The corpus uses it two ways. First, people or creatures dancing for joy: capering about, swishing tails and dancing to the drum, whirling merrily to the music. Second, very often, light, leaf shadows, flames or letters flickering: sunlight dancing on the road, leaf shadows dancing, flames dancing, words on the page dancing wildly. The second use usually describes someone distracted or moved.
Thí dụ:
Nắng Hạ len lỏi qua những khe lá, theo làn gió thoảng, nhảy múa trên mặt lộ.
Summer sunlight slipped through the leaves and, with the passing breeze, danced on the road.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ ThươngLiên cúi xuống học bài, nhưng chữ nơi trang sách nhảy múa cuồng loạn dưới mắt nàng.
Lien bent over her lessons, but the words on the page danced wildly before her eyes.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IVũ cầm quyển sách của cha vừa đưa, mấy hàng chữ nhảy múa trước mắt chàng.
Vu held the book his father had just handed him, the lines of print dancing before his eyes.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Người Yêu NướcCó người nôn quá nhảy múa lăng xăng thỉnh thoảng một anh rơi xuống nước, kêu cái chũm.
Some were so eager they capered about, and now and then one fell in the water with a splash.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácBọn trẻ đưa mắt nhìn xem thì thấy bọn Chằng đang vung vẩy đuôi nhảy múa theo nhịp trống.
The children looked and saw the ogres swishing their tails and dancing to the drumbeat.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Con Chim XanhBóng lá nhảy múa từng khoảng đường chiếc xe xích lô đạp lướt qua.
Leaf shadows danced across each stretch of road the cyclo glided over.
Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo VàngNhững sợi nắng bên ngoài nhảy múa chuyền hơi nóng tới chỗ ngồi.
Threads of sunlight outside danced, passing their heat to where she sat.
Nguồn: Từ Kế Tường, Huyền XưaKhi củi cháy to, chị nhìn những ngọn lửa nhảy múa, cứ tưởng là hồn ngoại lên đó để vui với chị.
When the wood blazed up, she watched the dancing flames, imagining it was grandmother's spirit rising to share her joy.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoNhớ tới Minh, ông Hóa nắm tay lại đấm lên bàn một cái rầm, muỗng sắt nhảy múa trên mâm kêu lổn rổn.
Thinking of Minh, Mr Hoa clenched his fist and banged the table, and the spoons danced on the tray with a clatter.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênTrong hồn nàng khúc nhạc êm dịu như trổi lên và nàng tưởng chừng mình đang nhảy múa tưng bừng trong điệu nhạc đó.
In her soul a gentle melody seemed to rise, and she felt she was dancing merrily to its tune.
Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng HônTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nắng Hạ len lỏi qua những khe lá, theo làn gió thoảng, nhảy múa trên mặt lộ.”“Liên cúi xuống học bài, nhưng chữ nơi trang sách nhảy múa cuồng loạn dưới mắt nàng.”“Vũ cầm quyển sách của cha vừa đưa, mấy hàng chữ nhảy múa trước mắt chàng.”“Có người nôn quá nhảy múa lăng xăng thỉnh thoảng một anh rơi xuống nước, kêu cái chũm.”“Bọn trẻ đưa mắt nhìn xem thì thấy bọn Chằng đang vung vẩy đuôi nhảy múa theo nhịp trống.”“Bóng lá nhảy múa từng khoảng đường chiếc xe xích lô đạp lướt qua.”“Những sợi nắng bên ngoài nhảy múa chuyền hơi nóng tới chỗ ngồi.”“Khi củi cháy to, chị nhìn những ngọn lửa nhảy múa, cứ tưởng là hồn ngoại lên đó để vui với chị.”