Ham thích một người hay một thứ tới mức say mê, quên hết chung quanh.
Tiếng Anh: To be so taken with someone or something that one forgets everything around.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Ham thích một người hay một thứ tới mức say mê, quên hết chung quanh.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn dùng nó cho cả cái mê tốt lẫn cái mê xấu. Mê tốt là mê say đọc truyện, mê say ngắm tranh, mê say một cảnh đẹp. Mê xấu là mê say bài bạc, mê say tửu sắc, mê say một người đàn bà ăn xài hoang phí. Người đang mê say thường không hay biết gì chung quanh.
🇬🇧 The corpus uses it for both good and bad infatuations. The good kind is being absorbed in a novel, in paintings, in a lovely view. The bad kind is being hooked on gambling, on drink and women, on a woman who spends lavishly. Someone lost in it usually notices nothing around them.
Thí dụ:
Thảo chán phèo nhưng đồng thời cũng lại mê say Hồng không biết bao nhiêu.
Thao was fed up, yet at the same time was crazy about Hong beyond measure.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngNgười chú sinh nghi vì thằng bé hơn mười tuổi quá hiền lành ấy chẳng lẽ mê say tửu sắc.
The uncle grew suspicious, since surely that very gentle boy of just over ten could not be hooked on drink and women.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủTiếng động cơ nhỏ nổ rền trời ngoài cửa mà sáu người mê say rùa vàng vẫn không hay biết.
The little engine roared outside the door, yet the six people engrossed in the golden turtle did not notice.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoCô về nhà chồng ở được ba năm, kế cha chồng chết, chồng mê say bài bạc phá tan sự nghiệp.
She had lived with her husband's family three years when her father in law died, and her husband, hooked on gambling, squandered the family fortune.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoMấy tháng nay tôi mê say con quỷ đó, nó ăn xài tốn hao lung quá.
For months now I've been crazy about that little devil, and she spends so wastefully.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễuTôi chỉ nói quả quyết vắn tắt rằng nhãn đề ấy thích hiệp với cảnh mà tôi đương mê say đây lắm.
I will only say, firmly and briefly, that the title suits very well the scene I am now so enchanted with.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư KỉnhHai người mê mệt vì tranh, không hay biết có Hiếu đến và người vui sướng mê say là kẻ cho xem chớ không phải người được xem.
The two were engrossed in the paintings, not noticing Hieu arrive, and the one delighted and rapt was the one showing, not the one looking.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoXem ra họ mê say lắm, và bất giác ta nhớ ngay đến những bài văn trào lộng của báo Phong Hóa ngày xưa về các ông đồng và các con công đệ tử.
They seem very absorbed, and one suddenly recalls the satirical pieces of the old Phong Hoa paper about spirit mediums and their followers.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên LộcNhưng cô ta cúi xuống mà đọc tiểu thuyết ở một tờ báo hàng ngày mới mua lúc đi dọc đường để đến đây, đọc mê say không thấy sự xuất hiện của chàng.
But she bent down to read the serial novel in a daily paper she had bought on the way here, reading so absorbed that she did not notice him appear.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoNhưng tiền của và những mê say lớn nhứt của nàng như mê tứ sắc chẳng hạn, từ một năm nay quả đã không sao lấp đầy được sự trống không nơi nàng cả.
But money and her greatest passions, like the card game tu sac, had for a year been unable to fill the emptiness inside her.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người KhácTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Thảo chán phèo nhưng đồng thời cũng lại mê say Hồng không biết bao nhiêu.”“Người chú sinh nghi vì thằng bé hơn mười tuổi quá hiền lành ấy chẳng lẽ mê say tửu sắc.”“Tiếng động cơ nhỏ nổ rền trời ngoài cửa mà sáu người mê say rùa vàng vẫn không hay biết.”“Cô về nhà chồng ở được ba năm, kế cha chồng chết, chồng mê say bài bạc phá tan sự nghiệp.”“Mấy tháng nay tôi mê say con quỷ đó, nó ăn xài tốn hao lung quá.”“Tôi chỉ nói quả quyết vắn tắt rằng nhãn đề ấy thích hiệp với cảnh mà tôi đương mê say đây lắm.”“Hai người mê mệt vì tranh, không hay biết có Hiếu đến và người vui sướng mê say là kẻ cho xem chớ không phải người được xem.”“Xem ra họ mê say lắm, và bất giác ta nhớ ngay đến những bài văn trào lộng của báo Phong Hóa ngày xưa về các ông đồng và các con công đệ tử.”