Nên vợ nên chồng với nhau, buộc hai người lại thành một nhà.
Tiếng Anh: To become husband and wife, binding two people into one household.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Nên vợ nên chồng với nhau, buộc hai người lại thành một nhà.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn gần như luôn nói kết duyên với ai hay kết duyên cùng ai, và nó là chuyện người ta xin, người ta muốn: công chúa Thủy tề xin kết duyên cùng chàng, thiệt ta cũng muốn kết duyên cùng nàng hết sức, anh ta thầm nghĩ bây giờ mình kết duyên với Phi Phụng thì được rồi. Nó cũng là chuyện người ta từ chối và phân trần: em không thể kết duyên cùng anh Bác vật được chớ nào phải em phụ rảy ảnh, tôi khỏi kết duyên với Toàn có lẽ đó là cái may của tôi. Kho văn cân nó bằng của cải và chỗ nương: nó kết duyên với ông thì nó có chỗ nưng dựa sung sướng tấm thân; Hai Phục bây giờ cũng có bạc muôn, dầu kết duyên với cử Hùng nghĩ cũng chẳng kém gì. Khi đã thỏa thuận kết duyên thì người ta vẫn có thể gọi nhau như cũ.
🇬🇧 The corpus almost always says marry with or marry to someone, and it is something people ask for and long for. It is also something refused and explained away; the corpus weighs it by wealth and security, and couples who have agreed to marry may still address each other as before.
Thí dụ:
Công chúa Thủy tề tìm đến nơi, nhắc lại chuyện cũ và xin kết duyên cùng chàng.
The princess of the water realm sought him out, recalled the old story, and asked to marry him.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủMà tôi khỏi kết duyên với Toàn có lẽ đó là cái may của tôi, biết chừng đâu.
And my escaping marriage with Toan was perhaps my good luck, who knows.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhVì vậy mà em không thể kết duyên cùng anh Bác vật được, chớ nào phải em phụ rảy ảnh.
That is why I cannot marry the engineer; it is not that I have jilted him.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànAnh ta thầm nghĩ bây giờ mình kết duyên với Phi Phụng thì được rồi.
He thought to himself that now he could marry Phi Phung.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhNếu em không quen với Chúa tàu thì đâu có kết duyên với mình.
If I had not known the ship's master, I would never have married you.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim QuiHuống chi Hai Phục bây giờ cũng có bạc muôn, dầu kết duyên với cử Hùng, nghĩ cũng chẳng kém gì.
Besides, Hai Phuc now has thousands of piastres too, so even marrying the graduate Hung she would hardly be his inferior.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiNó kết duyên với ông thì nó có chỗ nưng dựa sung sướng tấm thân, còn ông thì có người săn sóc cơm nước.
If she marries you she will have someone to lean on and live in comfort, and you will have someone to see to your meals.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệtThiệt ta cũng muốn kết duyên cùng nàng hết sức, nếu ta cách mặt nàng thì chắc ta phải chết, chớ không thể sống được.
Truly I long to marry her with all my heart; if I am parted from her I shall surely die, for I cannot live.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huyRồi bốn người ăn uống, tâm đầu ý hiệp, nói chuyện vui cười, tuy đã thỏa thuận kết duyên, song hai cậu vẫn gọi hai cô là chị Đào chị Lý.
Then the four ate and drank, of one heart and mind, talking and laughing; though they had agreed to marry, the two young men still called the young women sister Dao and sister Ly.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýĐỗ Thị tuy không muốn kết duyên với ông Huyện hàm nữa, song nghe ông nói sợ xui không dám cưới thì trong bụng lại hờn nên ngồi lặng thinh, sắc mặt đầm đầm.
Though Do Thi no longer wished to marry the honorary district chief, hearing him say he dared not marry for fear of bad luck, she was offended inside and sat silent, her face set.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiềnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Công chúa Thủy tề tìm đến nơi, nhắc lại chuyện cũ và xin kết duyên cùng chàng.”“Mà tôi khỏi kết duyên với Toàn có lẽ đó là cái may của tôi, biết chừng đâu.”“Vì vậy mà em không thể kết duyên cùng anh Bác vật được, chớ nào phải em phụ rảy ảnh.”“Anh ta thầm nghĩ bây giờ mình kết duyên với Phi Phụng thì được rồi.”“Nếu em không quen với Chúa tàu thì đâu có kết duyên với mình.”“Huống chi Hai Phục bây giờ cũng có bạc muôn, dầu kết duyên với cử Hùng, nghĩ cũng chẳng kém gì.”“Nó kết duyên với ông thì nó có chỗ nưng dựa sung sướng tấm thân, còn ông thì có người săn sóc cơm nước.”“Thiệt ta cũng muốn kết duyên cùng nàng hết sức, nếu ta cách mặt nàng thì chắc ta phải chết, chớ không thể sống được.”