Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

To ask and find out, followed by the thing not yet known.

Tiếng Anh: Là hỏi để biết cho ra một điều mình đang thắc mắc, nên sau nó luôn là chính cái điều chưa biết đó.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hỏi coi(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

To ask and find out, followed by the thing not yet known.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hỏi để biết cho ra một điều mình đang thắc mắcđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Hỏi để biết cho ra một điều mình đang thắc mắc. Viết theo giọng Nam Bộ. Sau nó luôn là chính cái điều chưa biết, mở bằng tiếng có, tại sao, hay là, nên nó hay đứng giữa câu chớ không đứng cuối.

🇬🇧 To ask so as to settle something one wonders about. In Southern spelling. What is not yet known always follows, opening with whether or why, so it stands in the middle of a sentence rather than at its end.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Trần Mừng muốn hỏi coi Chúa tàu buồn việc chi song dợm hoài mà không dám hỏi.

He wished to ask what grieved the ship's master, and kept making to and never dared.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui

Ông bà đều lấy làm lạ, nên có ý chờ cô vô đặng hỏi coi về có việc gì hay không.

They both found it strange and meant to wait for her to come in and ask whether anything was the matter.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Sơp-phơ hỏi coi chạy đi kiếm khách sạn mướn phòng mà nghỉ hay là phải đi đâu.

The driver asked whether to go and find a hotel and take a room to rest, or where else they should go.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi

Ba Rạng không chịu lấy, nói rằng để đi dọ hỏi coi chuyện trở ra sao rồi sẽ tính.

He would not take it and said he would go and ask how the matter turned and then decide.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Thằng bồi hỏi coi thầy trả tiền xe hay chưa, thầy nói rằng đã trả 3 cắc rồi.

The boy asked whether he had paid the fare, and he said he had paid three cents already.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Qua cũng muốn gặp ảnh đặng hỏi coi tại sao ảnh làm trái ý cha cho cha giận.

I too wished to see him and ask why he crossed his father's will and made him angry.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Thầy kiếm mấy ông thông chữ nho mà hỏi coi tên thầy bây giờ lót chữ gì tốt.

He sought out men versed in the classics to ask what middle character would now suit his name.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Bạch Tuyết lấy gói vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu.

She took the parcel of gold and handed it to him and asked where they meant to go together in the morning.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Khi ông bước tới cửa, Bạch-Thị nghe đồng đất thì lên tiếng hỏi coi ai đó.

When he came to the door she heard the tread and called out to ask who was there.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Cách mấy tháng sau tôi trở lại hỏi coi có nghe tin tức ông Tất Đắc ở đâu hay không.

Some months later I came back to ask whether any word had been heard of where he was.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tình
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Trần Mừng muốn hỏi coi Chúa tàu buồn việc chi song dợm hoài mà không dám hỏi.
Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui, Chương 8
Ông bà đều lấy làm lạ, nên có ý chờ cô vô đặng hỏi coi về có việc gì hay không.
Hồ Biểu Chánh, Hai vợ, Chương 7
Sơp-phơ hỏi coi chạy đi kiếm khách sạn mướn phòng mà nghỉ hay là phải đi đâu.
Hồ Biểu Chánh, Tại tôi, Chương 11
Ba Rạng không chịu lấy, nói rằng để đi dọ hỏi coi chuyện trở ra sao rồi sẽ tính.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 12
Thằng bồi hỏi coi thầy trả tiền xe hay chưa, thầy nói rằng đã trả 3 cắc rồi.
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 6
Qua cũng muốn gặp ảnh đặng hỏi coi tại sao ảnh làm trái ý cha cho cha giận.
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương
Thầy kiếm mấy ông thông chữ nho mà hỏi coi tên thầy bây giờ lót chữ gì tốt.
Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn, Chương 8
Bạch Tuyết lấy gói vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu.
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương ba