Con đường làm bằng đất, không trải đá hay nhựa; cũng nói chung đường sá, lối đi ở một vùng.
Tiếng Anh: A dirt road, unpaved; also the roads and ways of a place in general.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Con đường làm bằng đất, không trải đá hay nhựa; cũng nói chung đường sá, lối đi ở một vùng.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn gần như luôn dùng nó trong con đường đất, và hay tả nó nhỏ, khô, đỏ hay mấp mô: con đường đất nhỏ, con đường đất khô trắng, con đường đất đỏ, đường đất mấp mô khó đi. Nó hay dẫn vào xóm, vào nhà hay qua gò: con đường đất đưa thẳng vào nhà, con đường đất đi ngang qua một cái gò. Kho văn cũng dùng nó theo nghĩa chung là đường sá một vùng: đường đất ở đây lạ hoắc, không có đường đất như vậy.
🇬🇧 The corpus almost always uses it with the classifier for road, often describing it as small, dry, red or rutted: a small dirt road, a dry white dirt road, a red dirt road, a bumpy track hard to walk. It usually leads into a hamlet, to a house or over a mound: a dirt road leading straight to the house, a track passing over a mound. The corpus also uses it for the roads of an area in general: the roads here are completely unfamiliar, there is no such road.
Thí dụ:
Lệ quẹo xe vào một con đường đất nhỏ, bánh xe lết trên cát như không chịu đi.
Le turned the car into a small dirt road, the wheels sliding on the sand as if refusing to go.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào HoaBóng tối mờ mờ, con đường đất khô trắng chạy dài qua xóm chợ tiêu điều.
In the dim dusk, the dry white dirt road ran on through the desolate market hamlet.
Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng HônCon đường đất tối như hang bỗng trở ra một vũng ánh-sáng chan hòa.
The dirt road, dark as a cave, suddenly opened onto a pool of flooding light.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối CùngĐường đất ở đây lạ hoắc lạ quơ, ảnh có biết chỗ nào là chỗ nào mà anh ta cũng lội càng đi cà!
The roads here are completely unfamiliar; how would he know where anything is, yet he still trudges on!
Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy HươngCả bốn người chậm rãi đi trên con đường đất ở trước cửa đồn.
All four walked slowly along the dirt road in front of the outpost gate.
Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển NhìEm nói không là không có đường đất như vậy chớ nếu muốn lội dưới ruộng để đi bọc lên thì cũng được.
When I say no, I mean there is no road like that, but if you want to wade through the paddy and go round, you can.
Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời ĐêmCon đường đất ấy đi ngang qua một cái gò, gò cao, nên họ chôn người chết ở gò cho khỏi bị nước ngập.
That dirt road crossed a mound, a high one, so they buried the dead on it to keep them from the floods.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaHai bà lên xe rồi, sốp-phơ quây máy tính chạy xuống trước nhà thương, rồi do đường đất đỏ mà ra Sài Gòn.
Once the two ladies were in, the chauffeur cranked the engine, drove down past the hospital, then took the red dirt road out to Saigon.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiềnMột con đường đất đưa thẳng vào nhà ở trong xa kia.
A dirt road led straight to the house far inside.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpHậu co giò đạp xe lên con đường đất đỏ lúc nãy, bỏ bãi cát nằm trơ vơ lại với tiếng sóng đánh rì rào ngoài xa.
Hau pumped his legs and pedalled up the red dirt road from before, leaving the beach alone with the murmur of waves far off.
Nguồn: Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió BấcTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Lệ quẹo xe vào một con đường đất nhỏ, bánh xe lết trên cát như không chịu đi.”“Bóng tối mờ mờ, con đường đất khô trắng chạy dài qua xóm chợ tiêu điều.”“Con đường đất tối như hang bỗng trở ra một vũng ánh-sáng chan hòa.”“Đường đất ở đây lạ hoắc lạ quơ, ảnh có biết chỗ nào là chỗ nào mà anh ta cũng lội càng đi cà!”“Cả bốn người chậm rãi đi trên con đường đất ở trước cửa đồn.”“Em nói không là không có đường đất như vậy chớ nếu muốn lội dưới ruộng để đi bọc lên thì cũng được.”“Con đường đất ấy đi ngang qua một cái gò, gò cao, nên họ chôn người chết ở gò cho khỏi bị nước ngập.”“Hai bà lên xe rồi, sốp-phơ quây máy tính chạy xuống trước nhà thương, rồi do đường đất đỏ mà ra Sài Gòn.”