Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là đưa đi rồi rước về, gom cả hai chiều thành một việc làm hằng ngày, nên nó nói riêng việc lo cho con nhỏ đi học.

Tiếng Anh: To take someone there and fetch them back.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đưa rước(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là đưa đi rồi rước về, gom cả hai chiều thành một việc làm hằng ngày, nên nó nói riêng việc lo cho con nhỏ đi học.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đưa đi rồi rước về, gom cả hai chiều thành một việcđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Đưa đi rồi rước về. Nó gom cả hai chiều thành một việc làm hằng ngày, nên trong tiếng Nam Bộ nó nói riêng việc lo cho con nhỏ đi học. Vì vậy câu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước là một câu về tuổi, chớ không phải về đường.

🇬🇧 To take somebody there and then fetch them back. It joins both journeys into one daily task, so in Southern speech it means chiefly the seeing of children to and from school. Hence saying one is grown and needs it no longer is a remark about age and not about the road.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ông nói nếu vậy thì cả ba đứa con mình học chung một trường, đưa rước tiện hơn.

He said that if so then all three children would study at one school, which is handier for taking and fetching.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Vĩnh Xuân không cho, nói rằng cậu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước như trẻ nhỏ.

He would not have it, saying he was grown and his mother ought not to take and fetch him like a small child.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Từ thuở giờ Thảo muốn đưa rước Hồng, nhưng không dám, sợ Hồng nghĩ quấy cho Thảo.

All this while she wanted to take and fetch her friend but dared not, fearing her friend would think ill of her.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng Liêng

Ăn ở thì phải ké né như đi làm rể, còn bây giờ thì đi học có người đưa rước như trẻ em.

Living there one must be as shy as a son in law, and now going to school one has somebody to take and fetch one like a child.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Xưa rày ông già Cao đưa rước hai đứa nó mà ổng già cả lụm-khụm quá nên thím không vừa lòng.

All this time old Cao has taken and fetched the two of them, and he is so aged and stooping that she was not easy about it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Ban đầu hắn bảo bận làm ăn lắm, đưa rước rất là thất thường.

At first he said he was very busy with business, and took and fetched her most irregularly.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Xe dưới nhà nằm không hoài, ba con cho đưa rước được.

The car sits idle at home, your father may let it take and fetch you.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Con Bảng là đứa hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học, nó ở trong nhà xăm xăm đi ra, tính mời cô Túy vô ăn cơm.

The girl who takes and fetches the child to school every day came hurrying out of the house, meaning to invite the lady in to eat.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh

Từ lâu rồi, Bích-Lệ đã đi về bằng xe của bạn hữu đưa rước tận nhà mà không sợ xóm giềng nói ra nói vào gì cả.

For a long time now she had gone and come in the cars of friends who took and fetched her to the door, and feared no talk at all from the neighbours.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Bà thân cậu để sớp phơ ở luôn, bữa nào trời mưa thì sốp phơ sẽ lấy xe nhà đưa rước cậu.

His mother kept the chauffeur on, and on rainy days the chauffeur would take the house car and take and fetch him.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Ông nói nếu vậy thì cả ba đứa con mình học chung một trường, đưa rước tiện hơn.
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 8
Vĩnh Xuân không cho, nói rằng cậu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước như trẻ nhỏ.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 6
Từ thuở giờ Thảo muốn đưa rước Hồng, nhưng không dám, sợ Hồng nghĩ quấy cho Thảo.
Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng Liêng, Chương 7
Ăn ở thì phải ké né như đi làm rể, còn bây giờ thì đi học có người đưa rước như trẻ em.
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Bổn cũ soạn lại
Xưa rày ông già Cao đưa rước hai đứa nó mà ổng già cả lụm-khụm quá nên thím không vừa lòng.
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 2
Ban đầu hắn bảo bận làm ăn lắm, đưa rước rất là thất thường.
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 3
Xe dưới nhà nằm không hoài, ba con cho đưa rước được.
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 9
Con Bảng là đứa hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học, nó ở trong nhà xăm xăm đi ra, tính mời cô Túy vô ăn cơm.
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 3