Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lúc chạng vạng, trời vừa tối, nhà nhà bắt đầu thắp đèn.

Tiếng Anh: Dusk, when night falls and lamps are first lit in every home.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đỏ đèn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lúc chạng vạng, trời vừa tối, nhà nhà bắt đầu thắp đèn.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1lúc lên đènđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Kho văn dùng nó như một mốc giờ quen thuộc ở miền Nam: mới đỏ đèn, đã đỏ đèn rồi, lúc đỏ đèn, đến đỏ đèn, tới đỏ đèn là xong. Nó gợi cảnh chiều tối khi người ta ăn cơm xong, đi làm về, hay khách khứa kéo tới.

🇬🇧 The corpus uses it as a familiar time marker in the South: just after lamplighting, it was already dark, at dusk, by nightfall, done by the time the lamps are lit. It evokes the evening when people have eaten, come home from work, or guests start arriving.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Tối bữa sau, ăn cơm rồi, mới đỏ đèn một lát thì Vĩnh Xuân thấy xe ngựa ngừng trước nhà.

The next evening, after dinner, just a little after the lamps were lit, Vinh Xuan saw a carriage stop in front of the house.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Lúc kéo nhau đi ăn ở ngoài, vào buổi chiều đỏ đèn, Quít mới cảm thấy cái đẹp của gia đình.

Going out together to eat on an evening as the lamps came on, Quit felt for the first time the beauty of family.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Vợ chồng Hương Sư đưa ra cửa, thì ngoài đường đã đỏ đèn rồi.

Mr and Mrs Huong Su saw them to the door, and outside the lamps were already lit.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượng

Như một con cú ăn đêm, bạn bè với bóng tối, ông Ba chỉ ra khỏi nhà lúc đỏ đèn để đi câu dầm, về mùa mưa.

Like a night owl, a friend of the darkness, old Ba only left the house at dusk to go fishing, in the rainy season.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Sẵn nước lớn, tụi tôi chèo tới đỏ đèn là xong.

With the high tide, we'll row until nightfall and be done.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Cưới vợ khoái nhứt là cái lúc nầy, cái lúc chờ đợi đỏ đèn, chờ đợi cho khách khứa mắc toi mắc dịch rút về cho sớm.

The best part of getting married is this, waiting for nightfall, waiting for the blasted guests to clear off early.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Lúc bấy giờ vào khoảng mới bắt đầu đỏ đèn.

At that time it was about when the lamps were first being lit.

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Liên mở cửa nhà nàng, ăn qua loa chỗ bánh mì thịt quay còn lại, vì bây giờ đã đỏ đèn rồi, đoạn đi tắm và thay đổi y phục.

Lien opened her door and ate a quick bite of the leftover roast pork sandwich, since it was already dark, then went to bathe and change.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Lối đỏ đèn Ba Rạng mới về tới nhà.

Around nightfall Ba Rang finally got home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Bấy giờ Định mới hay là đã đỏ đèn.

Only then did Dinh realize it was already dusk.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Tối bữa sau, ăn cơm rồi, mới đỏ đèn một lát thì Vĩnh Xuân thấy xe ngựa ngừng trước nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 20
“Lúc kéo nhau đi ăn ở ngoài, vào buổi chiều đỏ đèn, Quít mới cảm thấy cái đẹp của gia đình.”
Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp, Chương 30
“Vợ chồng Hương Sư đưa ra cửa, thì ngoài đường đã đỏ đèn rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Cười gượng, Chương 6
“Như một con cú ăn đêm, bạn bè với bóng tối, ông Ba chỉ ra khỏi nhà lúc đỏ đèn để đi câu dầm, về mùa mưa.”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Câu Dầm
“Sẵn nước lớn, tụi tôi chèo tới đỏ đèn là xong.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 4
“Cưới vợ khoái nhứt là cái lúc nầy, cái lúc chờ đợi đỏ đèn, chờ đợi cho khách khứa mắc toi mắc dịch rút về cho sớm.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.3
“Lúc bấy giờ vào khoảng mới bắt đầu đỏ đèn.”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ V
“Liên mở cửa nhà nàng, ăn qua loa chỗ bánh mì thịt quay còn lại, vì bây giờ đã đỏ đèn rồi, đoạn đi tắm và thay đổi y phục.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 4