Trở lại từ điển

dã tràng

danh từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nghĩa của “dã tràng” là gì?

Loài còng nhỏ sống ở bãi cát ven biển, chạy rất lẹ, ở hang dưới cát.

Tiếng Anh: A small crab that lives on sandy seashores, runs very fast and lives in holes in the sand.

Cách đọc
dã tràng(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại

Các nét nghĩa và giải thích chi tiết của “dã tràng”:

1 nét nghĩa
1loài còng nhỏ ở bãi biểnđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Dã tràng là loài còng nhỏ ở bãi biển. Trong kho văn Nam Bộ người ta rọi đèn bắt dã tràng ban đêm, dòm những con dã tràng chạy lao xao quanh chỗ mình đứng. Nó còn nằm trong tiếng công dã tràng, là công bỏ ra mà rốt cuộc không được gì.

🇬🇧 It is a small crab of the seashore. In the Southern corpus people catch these crabs at night by lamplight and watch them scurry about around the spot where they stand. The word also occurs in a set phrase, the sand crab's labour, meaning effort spent that comes to nothing in the end.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:
con + dã tràngnuôi / bắt / thấy + dã tràngbầy / đàn + dã tràng

Thí dụ:

Có gì lạ đâu, mấy anh học sinh trại mình đêm nào cũng tranh nhau rọi đèn bắt dã tràng.

Nothing strange about it, the schoolboys in our camp vie with each other every night to shine lamps and catch sand crabs.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ

Lũy dòm những con dã tràng chạy lao xao chung quanh chỗ đứng của mình.

Luy watched the sand crabs scurrying about all around the spot where Luy was standing.

Nguồn: Từ Kế Tường, Huyền Xưa
Dẫn chứng văn học

Tiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm

“Có gì lạ đâu, mấy anh học sinh trại mình đêm nào cũng tranh nhau rọi đèn bắt dã tràng.”
Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ, Chương 2
“Lũy dòm những con dã tràng chạy lao xao chung quanh chỗ đứng của mình.”
Từ Kế Tường, Huyền Xưa, Chương 5
Hỏi đáp nhanh

Câu hỏi thường gặp về “dã tràng”

“dã tràng” nghĩa là gì?

Loài còng nhỏ sống ở bãi cát ven biển, chạy rất lẹ, ở hang dưới cát.

“dã tràng” được dùng trong câu như thế nào?

Một câu trong Hoa Trinh Nữ của Thẩm Thệ Hà: “Có gì lạ đâu, mấy anh học sinh trại mình đêm nào cũng tranh nhau rọi đèn bắt dã tràng.”

Trách nhiệm nội dung và Phương pháp biên tập

Tiêu chuẩn thẩm định ngữ liệu tại VietLayers

Mức đối chiếu của mục từ được ghi ở đầu trang. Dẫn chứng có tên tác giả và tác phẩm được trình bày riêng với thí dụ biên soạn. Dẫn chứng về cách dùng không tự xác nhận nguồn gốc của từ. Phần chưa đủ căn cứ cần được đối chiếu thêm.