Gom đồ đạc rồi bỏ đi, thường là đi luôn, đi vội hay đi lén, không định quay lại.
Tiếng Anh: To pack up and leave, usually for good, in a hurry or on the quiet.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Gom đồ đạc rồi bỏ đi, thường là đi luôn, đi vội hay đi lén, không định quay lại.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho người bỏ nhà mà đi, và rất hay đi với theo trai: cuốn gói theo trai, cuốn gói theo hắn, cuốn gói đi theo anh thầy bói dạo. Nó cũng dùng cho người đi nơi khác làm ăn hay bị đuổi phải đi: cuốn gói lên Hồng Ngự làm ăn, giở nhà cuốn gói đi xứ khác. Nó hay đi với trốn, ra đi, đi trước. Giọng của nó thường là trách, là mỉa, như một cái cách bỏ đi không đàng hoàng.
🇬🇧 The corpus often uses it for someone leaving home, and very often with running off with a man: eloping with a lover, running off after a travelling fortune teller. It is also used for moving elsewhere to make a living or being forced out: packing up for Hong Ngu to find work, taking down the house and moving to another district. It pairs with fleeing, going away, leaving first. Its tone is usually reproachful or mocking, a way of leaving that is not quite proper.
Thí dụ:
Cô gái mê trai Việt mà bị ông ngăn, nên cô ấy cuốn gói theo trai và bị bỏ luôn.
The girl was crazy about a Vietnamese boy but her father stopped her, so she packed up, ran off with him, and was left for good.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamNhưng xui cho Giang Văn, anh ta đã bị tóm còn cô Mỵ Lan đã cuốn gói đi trước.
But unluckily for Giang Van, he was nabbed, while Miss My Lan had already packed up and gone ahead.
Nguồn: Dung Sàigòn, Những Giọt Long LanhMầy giỏi thì mầy cuốn gói theo nó luôn đi chớ bày đặt nói với tao làm gì cho mắc công.
If you are so clever, pack up and run off after him, instead of wasting my time telling me.
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuKhi nào giận nhau, hắn cuốn gói ra đi, hắn sẽ không ăn ở đâu được cả.
Whenever they quarrel, he packs up and leaves, and he will not be able to live anywhere.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoKhi Quít cuốn gói đi theo anh thầy hai bói dạo thì cha mẹ nàng xấu hổ quá, bỏ xóm mà đi.
When Quit packed up and ran off after the wandering fortune teller, her parents were so ashamed they left the hamlet.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápÝ nghĩ đầu tiên của dì là Nhan đã cuốn gói trốn đi rồi.
Her aunt's first thought was that Nhan had packed up and fled.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpBởi vậy ổng cuốn gói lên Hồng Ngự làm ăn rồi.
So he packed up and went to Hong Ngu to make a living.
Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển NhấtChắc cô bỏ nhà cuốn gói theo trai phải không?
I bet you left home and ran off after a man, didn't you?
Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm BầuNàng đã bị bầm dập thân thể hồi còn con gái, mê Hưng, cuốn gói theo hắn, ba nàng bắt lại được, cho ràng một trận đòn bán sống bán chết.
She had been battered as a girl; crazy about Hung, she ran off with him, and her father caught her and gave her a beating that nearly killed her.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai ChàngÔng Tám Sến phải giở nhà cuốn gói đi xứ khác mần ăn vì ông Hương Quản ổng nhứt định đuổi ra khỏi điền của ổng, bao nhiêu tiền vay bạc lúa gì ổng cũng bỏ hết.
Old Tam Sen had to take down his house and move to another district to make a living, because the village chief was set on driving him off his estate, and he gave up all the money and rice he had borrowed.
Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy HươngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cô gái mê trai Việt mà bị ông ngăn, nên cô ấy cuốn gói theo trai và bị bỏ luôn.”“Nhưng xui cho Giang Văn, anh ta đã bị tóm còn cô Mỵ Lan đã cuốn gói đi trước.”“Mầy giỏi thì mầy cuốn gói theo nó luôn đi chớ bày đặt nói với tao làm gì cho mắc công.”“Khi nào giận nhau, hắn cuốn gói ra đi, hắn sẽ không ăn ở đâu được cả.”“Khi Quít cuốn gói đi theo anh thầy hai bói dạo thì cha mẹ nàng xấu hổ quá, bỏ xóm mà đi.”“Ý nghĩ đầu tiên của dì là Nhan đã cuốn gói trốn đi rồi.”“Bởi vậy ổng cuốn gói lên Hồng Ngự làm ăn rồi.”“Chắc cô bỏ nhà cuốn gói theo trai phải không?”