Là làm ruộng, gom hai việc cày đất và cấy lúa thành một tiếng, nên nó chỉ trọn cái nghề chớ không chỉ một buổi làm.
Tiếng Anh: To farm rice land, ploughing and transplanting.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Là làm ruộng, gom hai việc cày đất và cấy lúa thành một tiếng, nên nó chỉ trọn cái nghề chớ không chỉ một buổi làm.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Làm ruộng. Nó gom hai việc: cày là trở đất, cấy là giặm lúa xuống, nên ghép lại thì chỉ trọn cái nghề chớ không chỉ một buổi làm. Vì vậy câu không có đất cày cấy nghĩa là mất nghề, và câu cày cấy đủ ăn là nói về một mức sống.
🇬🇧 To work rice land. It joins two labours, turning the soil and setting the seedlings down, so together they name the whole calling and not one day's work. Hence to have no land for it means to lose one's living, and to do it enough to eat names a station in life.
Thí dụ:
Cầm cày cấy 4 mẫu đất chung quanh nhà, còn 16 mẫu xa thì chia cho tá điền mướn.
He farmed the four hectares round the house himself, and the sixteen further off he let out to tenants.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoHương chức không có quyền cấp đất hoang, hoặc cho dân tạm khẩn hoặc cày cấy tạm.
The village officers had no power to grant waste land, either for provisional clearing or for provisional farming.
Nguồn: Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền NamAnh lại cậy chú Hợi ở với cha thế cho thằng Cầu mà cày cấy và kiếm tôm cá.
He also asked his uncle to live with his father in the boy's stead and farm the land and catch shrimp and fish.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợĐời sống thảnh thơi đủ ăn đủ mặc, ban ngày vợ ra đồng cày cấy, chồng ở nhà giữ con, uống rượu.
Life was easy with enough to eat and wear, by day the wife went out to farm and the husband stayed home minding the child and drinking.
Nguồn: Sơn Nam, Người Việt Có Dân Tộc Tính KhôngRủi bề gì ổng giận, năm sau cha con tôi không có đất cày cấy.
If by ill luck he is angered, next year my father and I shall have no land to farm.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònTrong làng của tôi có một vị hương chức có ít mẫu ruộng, cày cấy đủ ăn, chớ không phải nhà giàu.
In my village there was an officer with a few hectares of field, farming enough to eat, but no rich man.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhChừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi vui quá.
And once the farming is done it is the same, the rice tillers out so gladly to look at.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhSắp tá-điền thiệt thà còn ở đây được nữa mà cày cấy nuôi cha mẹ vợ con, hay là phải bị đuổi đi tứ tán rồi chịu nghèo nàn đói rách?
Are the honest tenants still to be allowed to stay here and farm and feed their parents and wives and children, or must they be driven off in all directions and bear poverty and hunger and rags?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaNhưng chén cơm là vật cần yếu của sanh mạng, bởi vậy người ta phải xông lướt hiểm nguy mà ra đồng cày cấy để kiếm hột lúa mà nuôi sống.
But the bowl of rice is the one thing life needs, and so people must brave danger and go out to the fields to farm and find the grain that keeps them alive.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thânCon tính ở không cũng vô ích, vậy con xin ba cho con mượn một ngàn đồng bạc đặng con làm vốn lên Mặc Cần Dưng cày cấy sở đất của con đó chơi.
I reckon that idling is no use either, so I beg you to lend me a thousand for capital to go up country and farm that land of mine for the pleasure of it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cầm cày cấy 4 mẫu đất chung quanh nhà, còn 16 mẫu xa thì chia cho tá điền mướn.”“Hương chức không có quyền cấp đất hoang, hoặc cho dân tạm khẩn hoặc cày cấy tạm.”“Anh lại cậy chú Hợi ở với cha thế cho thằng Cầu mà cày cấy và kiếm tôm cá.”“Đời sống thảnh thơi đủ ăn đủ mặc, ban ngày vợ ra đồng cày cấy, chồng ở nhà giữ con, uống rượu.”“Rủi bề gì ổng giận, năm sau cha con tôi không có đất cày cấy.”“Trong làng của tôi có một vị hương chức có ít mẫu ruộng, cày cấy đủ ăn, chớ không phải nhà giàu.”“Chừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi vui quá.”“Sắp tá-điền thiệt thà còn ở đây được nữa mà cày cấy nuôi cha mẹ vợ con, hay là phải bị đuổi đi tứ tán rồi chịu nghèo nàn đói rách?”