Cái đèn thắp sáng, và luôn cả cái ánh nó cho ra.
Tiếng Anh: A lamp that gives light, and the light it gives as well.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cái đèn thắp sáng, và luôn cả cái ánh nó cho ra.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn chữ này vừa là cái đèn vừa là cái ánh: những bóng đèn lớn trên sân vũ lần lần tắt, một bóng đèn nhỏ vàng, bóng đèn chong, bóng đèn khí sáng lòa, một bóng đèn năm nến. Nó đứng làm chủ từ được: bóng đèn lao chao, bóng đèn sáng từ mái hiên hắt ra. Nó nhận chữ dưới, chữ ngoài để đóng cái chỗ người ta ngồi: ba người ngồi dưới bóng đèn, bóng đèn chong ngoài cửa hiệu. Nó nhận chữ ngủ, chữ chong để nói cái đèn để suốt đêm: bóng đèn ngủ vàng đỏ, bóng đèn chong ở buồng trong. Và kho văn hay cho nó cái nhiệm vụ soi một cái gì không rõ, nên nó đi với chữ leo lét, chữ lờ mờ.
🇬🇧 In the corpus this word is both the lamp and its light. It stands as the subject of a clause. It takes phrases of place to fix where people sit. It takes words that name a lamp left burning all night. And the corpus gives it the office of lighting something not clearly seen, so it keeps company with guttering and dimness.
Thí dụ:
Những bóng đèn lớn trên sân vũ lần lần tắt, khung cảnh càng trở nên huyền ảo.
The great lamps over the dance floor went out one by one, and the scene grew the more unearthly.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào HoaChàng móc hai cái túi xách vật dụng vào bóng đèn hiệu hai bên xe rồi mở máy.
He hooked his two bags of things onto the lamps on either side of the car and then started the engine.
Nguồn: Dung Sàigòn, Êm Ả Một ĐờiDì Hạnh nghe nhạc bằng một bóng đèn nhỏ, vàng, đủ soi bóng dì trong đêm tối.
Aunt Hanh listened to the music by one small yellow lamp, enough to throw her shadow in the dark of night.
Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng BayDưới ánh sáng của bóng đèn chong, Toàn thấy như Thúy đang nằm cạnh chàng.
By the light of the night lamp, Toan felt as though Thuy were lying beside him.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoBây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa đua nở, trên trời sao tứ giăng.
Now the three of them sat under the lamp, the flowers opening all round and the stars strung out across the sky.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhHình như nơi cửa sổ, trên gác chỗ của Cúc Huyền có bóng đèn ngủ vàng đỏ.
It seemed that at the window, up in Cuc Huyen's room, there was a night lamp of yellow and red.
Nguồn: Từ Kế Tường, Huyền XưaBóng đèn chong ngoài cửa hiệu leo lét soi tấm bảng hiệu nền trắng chữ đỏ trông rất quen.
The shop's night lamp guttered over a signboard of white ground and red letters that looked most familiar.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về TrầnÔng Phán Thêm bước vô thấy cô ngồi dưới một cái bóng đèn khí sáng lòa, thì mặt ông tươi rói.
Mr Phan Them stepped in and saw her sitting under a gas lamp blazing bright, and his face lit up.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệtGã con trai bước theo và thấy mọi việc trong một thứ ánh sáng vàng khè của một bóng đèn năm nến.
The young man followed in and saw everything in a kind of sallow light from a five candle lamp.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápQuên nói là trường Petrus Ký khôn lắm, nó rút bóng đèn lên sát tận trên trần để mình phá không được.
I forgot to say that Petrus Ky school is very cunning, for it pulled the lamps right up to the ceiling so we could not get at them.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Những bóng đèn lớn trên sân vũ lần lần tắt, khung cảnh càng trở nên huyền ảo.”“Chàng móc hai cái túi xách vật dụng vào bóng đèn hiệu hai bên xe rồi mở máy.”“Dì Hạnh nghe nhạc bằng một bóng đèn nhỏ, vàng, đủ soi bóng dì trong đêm tối.”“Dưới ánh sáng của bóng đèn chong, Toàn thấy như Thúy đang nằm cạnh chàng.”“Bây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa đua nở, trên trời sao tứ giăng.”“Hình như nơi cửa sổ, trên gác chỗ của Cúc Huyền có bóng đèn ngủ vàng đỏ.”“Bóng đèn chong ngoài cửa hiệu leo lét soi tấm bảng hiệu nền trắng chữ đỏ trông rất quen.”“Ông Phán Thêm bước vô thấy cô ngồi dưới một cái bóng đèn khí sáng lòa, thì mặt ông tươi rói.”