Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là đồ mặc, cũng nghĩa như quần áo, nhưng đây là lối xếp chữ của Nam Bộ: cái áo kể trước cái quần.

Tiếng Anh: Clothes, with the coat named first.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
áo quần(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là đồ mặc, cũng nghĩa như quần áo, nhưng đây là lối xếp chữ của Nam Bộ: cái áo kể trước cái quần.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đồ mặc, lối xếp chữ áo trước quần của Nam Bộđời sống[tiếng địa phương]
A1

🇻🇳 Đồ mặc, cũng nghĩa như quần áo. Cái đáng để ý là lối xếp chữ: Nam Bộ kể cái áo trước, còn lối kia kể cái quần trước. Hai lối đều có trong kho văn, nhưng trong truyện Hồ Biểu Chánh thì áo quần chiếm phần lớn. Nghĩa không khác, chỉ khác thứ tự, nên đây là một chỗ nhận ra giọng miền.

🇬🇧 Garments, of the same meaning as the other order. What deserves marking is the order itself: the South names the coat first where the other form names the trousers first. Both appear in the corpus, but in the Southern novels this order has much the larger share. The sense is the same, so this is a place where the regional voice shows.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Chừng lối sáu giờ rưỡi, thiệt quả ông trở lại, có chở một gói áo quần lùm sùm.

About half past six he did indeed come back, carrying a great bundle of clothes.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Tôi vô trong buồng nó tôi coi, thì đồ đạc áo quần của nó không còn thứ gì hết.

I went into his room and looked, and not one of his things or his clothes was left.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Thu Hà lăng xăng lo may áo quần, lo mua rương tráp sửa soạn hành lý cho em đi.

She bustled about seeing to the sewing of clothes and the buying of trunks to make up her brother's luggage.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Trong mấy năm người ấy đi học thì cha mẹ cháu thường phụ cấp tiền bạc áo quần.

For the years that person was at school, my parents commonly helped out with money and clothes.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Nàng dòm vào: một chiếc chõng tre, chỉ có thế thôi, với áo quần móc trên vách.

She peeped in: one bamboo cot, that was all, with clothes hung on the wall.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Cô Kim thì lo thôi thúc cô Cúc tắm rửa rồi thay đổi áo quần cho mát mẻ sạch sẽ.

One of them kept urging the other to bathe and then change her clothes to be cool and clean.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình

À, em lại quên đem đồ mát theo, để lát nữa lại khổ vì áo quần nát như hôm nọ.

Ah, and I have forgotten to bring the cool things, so that I shall suffer for my crumpled clothes as the other day.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Hai người nầy hỏi áo quần đâu mà mặc đó vậy, thì Thu Cúc cười mà không chịu nói.

These two asked where the clothes had come from to be worn so, and she laughed and would not tell.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Hào ngồi dậy thấy trời gần sáng và thấy Chức đang soạn áo quần thì bước lại gần.

He sat up, saw that day was near, and seeing the other sorting clothes he stepped over.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Thanh Nguyên hỏi sớp-phơ có đem cái va-ly áo quần cô giao hồi trưa đó không.

She asked the driver whether he had brought the case of clothes she had handed him at noon.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Chừng lối sáu giờ rưỡi, thiệt quả ông trở lại, có chở một gói áo quần lùm sùm.
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương bốn
Tôi vô trong buồng nó tôi coi, thì đồ đạc áo quần của nó không còn thứ gì hết.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 1
Thu Hà lăng xăng lo may áo quần, lo mua rương tráp sửa soạn hành lý cho em đi.
Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm, Chương 11
Trong mấy năm người ấy đi học thì cha mẹ cháu thường phụ cấp tiền bạc áo quần.
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 3
Nàng dòm vào: một chiếc chõng tre, chỉ có thế thôi, với áo quần móc trên vách.
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 3
Cô Kim thì lo thôi thúc cô Cúc tắm rửa rồi thay đổi áo quần cho mát mẻ sạch sẽ.
Hồ Biểu Chánh, Hai khối tình, Chương 13
À, em lại quên đem đồ mát theo, để lát nữa lại khổ vì áo quần nát như hôm nọ.
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần VI
Hai người nầy hỏi áo quần đâu mà mặc đó vậy, thì Thu Cúc cười mà không chịu nói.
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 12