Âm: thủy
Nghĩa chữ
Chữ ghép từ 2 phần: 氵 bên trái, 戾 bên phải. Chữ nầy xếp vào bộ thủy 水, nghĩa là nước.
Chiết tự và cấu tạo hình tượng
Chữ ghép từ 2 phần: 氵 bên trái, 戾 bên phải. Chữ nầy xếp vào bộ thủy 水, nghĩa là nước.
Các thành phần cấu thành (bấm vào chữ để xem chi tiết)
Mục từ trong Từ điển VietLayers có chứa chữ 淚 (18)
Chữ 淚 là nước mắt trong lời văn (giọt lụy, rơi lụy); chữ 累 là làm vướng lây, dính líu (liên lụy, để lụy); và là bị ràng buộc, lệ thuộc, phải hạ mình (lụy tình, quỵ lụy).
Là thẹn thùng giữ ý trước người khác phái, cái nết mà đời xưa coi là quý ở người con gái.
Bị một thứ gì đó trói buộc, sai khiến, phải làm theo nó mà không còn được tự mình quyết.
Đẹp lộng lẫy, rực rỡ và sang trọng.
Là làm cho có làm, không thiệt bụng, chỉ để khỏi bị nói là không làm.
Chảy nước mắt, khóc; lối nói văn chương.
`Sái lệ` là từ Hán Việt văn chương `灑淚`, nghĩa rơi/chảy nước mắt vì đau lòng, thương tiếc hoặc xúc động mạnh (*shed tears, weep*). Từ không cho biết người khóc thành tiếng, mức đau buồn, nguyên nhân, bệnh lý hay sự chân thành; các điều ấy phải theo văn cảnh. Nay từ rất hiếm, thường chỉ gặp trong văn tế, thơ văn cổ hoặc chú giải; lời Sài Gòn và Nam Bộ hiện nay dùng `rơi nước mắt`, `chảy nước mắt`, `khóc`, `khóc thương` tự nhiên hơn. Phân biệt `sái lệ` với `lệ` là nước mắt, `sám lệ` không phải từ này, và với `sái` nghĩa trẹo khớp. Mặt chữ `灑淚` chỉ áp dụng đúng toàn từ.
Lệ xưa trong làng, cái người ta làm theo vì xưa nay vẫn làm vậy.
Những khoản ghi sẵn thành văn mà một hội, một công ty hay một việc công phải làm theo.
Giọt nước mắt, tiếng văn chương; khóc vì buồn, vì thương hay vì sung sướng.
Những điều buộc người ta phải theo, do nhà nước hoặc do một nhóm đặt ra.
Làm cho có, cho phải phép, chớ trong bụng không thiệt lòng muốn làm hay không để tâm vô việc đó.
Nói hay làm cho người ta thêm hăng hái, vững lòng mà ráng sức hơn nữa.
Trường hợp khác với lệ chung, không nằm trong cái lẽ thường mà mọi người, mọi việc khác đều theo.
Là cái nếp vẫn làm xưa nay, và trong cụm như thường lệ thì nghĩa là y như mọi bận.
Làm theo lề lối mà một nơi hay một nhóm người đã giữ lâu đời, chớ không phải do mình tự đặt ra.
Nước mắt dâng lên, ngấn đầy trong mắt mà chưa chảy xuống, vì buồn, vì cảm động hay vì mừng.
Theo đúng cái nếp quen, y như mọi lần trước; dùng để nói một việc lặp lại đều đặn, không có gì khác.