Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Yêu mà có thương ở trong, dùng cho đôi lứa và cho cả cha mẹ con cái.

Tiếng Anh: To love with compassion in it, used of lovers and of parents and children alike.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
yêu thương(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Yêu mà có thương ở trong, dùng cho đôi lứa và cho cả cha mẹ con cái.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1yêu mà có thương ở trong, rộng hơn chữ yêuđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Chữ thương làm cho chữ yêu rộng ra: không phải chỉ cái yêu của đôi lứa mà còn cái yêu có xót có lo. Cho nên trong kho văn Nam Bộ nó dùng cho người con yêu thương cha mẹ, cho người vợ mong được chồng yêu thương chiều chuộng, và cho tuổi con gái mới biết yêu thương. Nó làm danh từ được: khung trời của yêu thương, cái yêu thương nó rắc rối quá. Và nó hay đứng hai chiều: yêu thương và được yêu thương.

🇬🇧 The second element widens the first: not only the love of a couple but a love with pity and care in it. So in the Southern corpus it serves for a child's love of its parents, for a wife hoping to be loved and indulged, and for the age at which a girl first learns to love. It works as a noun, a sky of love, a love found too complicated. And it often stands both ways, to love and to be loved.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Thọ xúc động bồi hồi trước tấm chân tình của người con gái đã yêu thương mình.

Tho was moved and troubled by the true heart of the girl who had loved him.

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Bà vợ tưởng mình giàu sang về nhà chồng sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng.

The wife thought that being rich she would be loved and indulged at her husband's house.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Dù đôi khi trái tim đã đập ra ngoài những nhịp điệu yêu thương của đời người.

Though at times the heart has beaten outside the loving rhythms of a human life.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay Mưa

Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc tuyệt vời nghe mãi mà không chán.

To love and to be loved is a wonderful piece of music one never tires of hearing.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù Sương

Đó là niềm mong ước lớn nhất của bất cứ một người con nào yêu thương cha mẹ.

That is the greatest wish of any child who loves its parents.

Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua I

Thà đang yêu thương đàn bà mà có mắc gió mắc dịch gì chết thì cũng mát ruột.

Better to be loving a woman and die of some chance ill, for even that would ease the heart.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Hiện giờ chàng chưa yêu thương mà cũng chưa được Hương nghĩ gì về chàng cả.

At present he did not yet love her, nor had Huong yet thought anything of him at all.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác

Nhưng tôi nghĩ mùa đẹp nhất là mùa người con gái tới tuổi biết yêu thương.

But I think the loveliest season is the season when a girl comes of an age to love.

Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay

Đời con gái hẳn chỉ có bấy nhiêu, tôi yêu thương tuổi cài trâm này nhất.

A girl's life holds only so much, and I love this age of pinning up the hair best.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Thế giới này, khung trời này đâu phải thế giới của tình ái, khung trời của yêu thương.

This world, this stretch of sky, is hardly the world of passion or the sky of love.

Nguồn: Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua II
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Thọ xúc động bồi hồi trước tấm chân tình của người con gái đã yêu thương mình.
Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn, Chương 5
Bà vợ tưởng mình giàu sang về nhà chồng sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 8
Dù đôi khi trái tim đã đập ra ngoài những nhịp điệu yêu thương của đời người.
Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay Mưa, Chương 7
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc tuyệt vời nghe mãi mà không chán.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù Sương, Chương 4
Đó là niềm mong ước lớn nhất của bất cứ một người con nào yêu thương cha mẹ.
Kim Nhật, Bóng Tối Đi Qua I, II. Đường vào lý tưởng?
Thà đang yêu thương đàn bà mà có mắc gió mắc dịch gì chết thì cũng mát ruột.
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.3
Hiện giờ chàng chưa yêu thương mà cũng chưa được Hương nghĩ gì về chàng cả.
Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác, Chương 3
Nhưng tôi nghĩ mùa đẹp nhất là mùa người con gái tới tuổi biết yêu thương.
Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay, Chương 6