Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Dấn thân vào nơi gian khổ, nguy hiểm; theo lối nói miệt vườn cũng là ra vô tự nhiên, thong thả.

Tiếng Anh: To brave hardship or danger; in Southern speech also to come and go freely.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
xông pha(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Dấn thân vào nơi gian khổ, nguy hiểm; theo lối nói miệt vườn cũng là ra vô tự nhiên, thong thả.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1dấn thân; ra vô tự dođời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Một là dấn thân vào mưa gió, trận mạc hay đường đời gian nan: xông pha mưa gió, xông pha nơi mưa gió, xông pha vào trận cuối cùng, xông pha trong thời cuộc. Hai là lối nói quen ở tiểu thuyết Nam Kỳ cho việc ra vô một nhà cách tự nhiên như người nhà, như xông pha trong nhà lên lầu xuống bếp, cho phép xông pha vô nhà trong.

🇬🇧 The corpus uses it in two ways. First, for braving wind and rain, battle or a hard road in life: braving the elements, facing wind and rain, charging into the final round, venturing through turbulent times. Second, a familiar use in Southern novels for coming and going in a house freely like family, like roaming the house upstairs and down, or being allowed into the inner rooms.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Thi sĩ xông pha mưa gió chỉ nên thơ ở đâu, nhưng ở đây thật là tủi thân.

A poet braving wind and rain is poetic only elsewhere; here it is truly pitiful.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác

Lần này hắn đâm liều và quyết liệt xông pha vào trận cuối cùng.

This time he grew reckless and resolutely charged into the final round.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Chứng tật mới nầy, mang sẵn trong người, sẽ hành hạ ông dữ lắm những lúc ông xông pha mưa gió.

This new ailment, carried in his body, would torment him badly whenever he braved the wind and rain.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Nhưng hãng xông pha trong thời cuộc cũng rất vững vàng, đã khỏi bị lỗ như người mà còn thâu lời thập bội.

But the firm ventured through those times very steadily, not only avoiding losses like others but making tenfold profits.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Bức tranh thê-thảm còn treo trước mắt sờ-sờ, cái đường chông gai lẽ nào ông nỡ xuôi nàng xông pha vào đó.

The tragic picture still hung plainly before his eyes; how could he bear to push her down that thorny road.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Yếu đuối như tôi, làm sao xông pha nổi.

Weak as I am, how could I brave it.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Tú Cẩm ở đó ăn cơm và xông pha trong nhà, lên trên lầu, xuống dưới bếp không ngại chi hết mà bà Huyện cũng không ngăn trở.

Tu Cam ate there and roamed the house, upstairs and down to the kitchen, without hesitation, and Ba Huyen did not stop her.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Mà chàng không giận vợ, không ghét con, lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường, nhiều khi chàng lại bồng Phùng Sanh mà giỡn nữa.

Yet he did not resent his wife or hate his son; each time he came in he went about the house as usual, often picking up Phung Sanh.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ ván lót tại cửa sổ phía trước, song ăn cơm thì quan Phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép xông pha vô nhà trong nữa.

Though at night he slept on the plank bed by the front window, at meals the district chief let him eat at the same tray as his wife and children, and let him go freely into the inner rooms.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Vì em mà anh xông pha nơi mưa gió.

Because of you I braved the wind and rain.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Thi sĩ xông pha mưa gió chỉ nên thơ ở đâu, nhưng ở đây thật là tủi thân.”
Bình Nguyên Lộc, Ký Thác, Pì-Pế-Hán
“Lần này hắn đâm liều và quyết liệt xông pha vào trận cuối cùng.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 1
“Chứng tật mới nầy, mang sẵn trong người, sẽ hành hạ ông dữ lắm những lúc ông xông pha mưa gió.”
Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp, Chương 7
“Nhưng hãng xông pha trong thời cuộc cũng rất vững vàng, đã khỏi bị lỗ như người mà còn thâu lời thập bội.”
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 12
“Bức tranh thê-thảm còn treo trước mắt sờ-sờ, cái đường chông gai lẽ nào ông nỡ xuôi nàng xông pha vào đó.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 21
“Yếu đuối như tôi, làm sao xông pha nổi.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 3
“Tú Cẩm ở đó ăn cơm và xông pha trong nhà, lên trên lầu, xuống dưới bếp không ngại chi hết mà bà Huyện cũng không ngăn trở.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 4
“Mà chàng không giận vợ, không ghét con, lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường, nhiều khi chàng lại bồng Phùng Sanh mà giỡn nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 10