Cầm cây dù theo mình mà đi; trong văn Nam Bộ cũ là cử chỉ quen của người ra khỏi nhà hay ra về.
Tiếng Anh: To carry one's umbrella along; in older Southern writing, the familiar gesture of someone setting out or taking leave.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cầm cây dù theo mình mà đi; trong văn Nam Bộ cũ là cử chỉ quen của người ra khỏi nhà hay ra về.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Người Nam Bộ gọi cây ô là cây dù. Kho văn Nam Bộ cũ hay tả người lớn tuổi hay người có chức phận xách dù ra đi hay xách dù đi về, xách dù đi vô nhà, như một nét quen của cách ăn mặc đi đứng thời trước.
🇬🇧 Southerners call an umbrella a du. Older Southern writing often shows elders or officials carrying their umbrella as they set out or head home, or walking into a house with it, a familiar touch of how people dressed and went about in earlier days.
Thí dụ:
Dì Ba Thới ngơ ngẩn, nửa tin, nửa nghi, dì nằm buồn hiu, đến chiều mới xách dù đi về.
Auntie Ba Thoi was dazed, half believing and half doubting; she lay there glumly and only in the afternoon took up her umbrella and went home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻTrong nhà đương nói chuyện với nhau, bỗng thấy Hương quản Sô ở ngoài xách dù xợt xợt đi vô.
While those in the house were talking, they suddenly saw the village policeman So outside, umbrella in hand, striding briskly in.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngônVà hàng ngày, cứ hừng sáng, ổng mặc áo dài, xách dù đi đọc kinh.
And every day at dawn he puts on his long tunic, takes his umbrella and goes off to recite prayers.
Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu PhúBà Cai bước lại bàn tính nho nhỏ việc gì với cậu Hai đó không biết rồi bà xách dù ra xe mà về.
Madam Cai went over to confer quietly with the young master about something, then took her umbrella and went out to the car to go home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoBữa sau ăn cơm sớm mai rồi, chàng xách dù đi đến tối mới về.
The next day after breakfast, he took his umbrella and went out, not coming home until evening.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaQua bữa sau tên Hữu ăn cơm sớm mai rồi liền xách dù ra đi.
The following day, after breakfast, Huu took up his umbrella and set off.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiỞ Sài-Gòn đi chơi mà xách dù theo lòn-tòn, coi không được.
Going out in Saigon with an umbrella dangling along looks ridiculous.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng sốXe lên tới Bến-Lức, ông tóc bạc hoa rầm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ-Tâm với cô sáu Nhiễu mà thôi.
When the car reached Ben Luc, the white haired gentleman took his umbrella and got off, leaving only Ky Tam and Miss Sau Nhieu in the car.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tình mộngBá hộ Cầm từ giã xách dù đi về.
The wealthy notable Cam said goodbye, took his umbrella and went home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợBữa nay cô mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bốp, tay xách dù, bước dịu-dàng, tướng đi yểu-điệu, ánh mặt trời giọi cô, làm cho sắc của cô càng thêm đẹp hơn nữa.
Today she wore a brand new white silk outfit, a handbag in one hand and an umbrella in the other, walking gently and gracefully, the sunlight making her even lovelier.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oanTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Dì Ba Thới ngơ ngẩn, nửa tin, nửa nghi, dì nằm buồn hiu, đến chiều mới xách dù đi về.”“Trong nhà đương nói chuyện với nhau, bỗng thấy Hương quản Sô ở ngoài xách dù xợt xợt đi vô.”“Và hàng ngày, cứ hừng sáng, ổng mặc áo dài, xách dù đi đọc kinh.”“Bà Cai bước lại bàn tính nho nhỏ việc gì với cậu Hai đó không biết rồi bà xách dù ra xe mà về.”“Bữa sau ăn cơm sớm mai rồi, chàng xách dù đi đến tối mới về.”“Qua bữa sau tên Hữu ăn cơm sớm mai rồi liền xách dù ra đi.”“Ở Sài-Gòn đi chơi mà xách dù theo lòn-tòn, coi không được.”“Xe lên tới Bến-Lức, ông tóc bạc hoa rầm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ-Tâm với cô sáu Nhiễu mà thôi.”