Tự mình hứa với mình hay tự ý nhận làm một việc, không ai ép buộc.
Tiếng Anh: To vow to oneself or take something on of one's own free will, without being forced.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Tự mình hứa với mình hay tự ý nhận làm một việc, không ai ép buộc.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn rất hay dùng nó như một lời thề thầm với chính mình, và hay đi với sẽ hay rằng: tự nguyện sẽ đền bù, tự nguyện sẽ làm cái gì khác thường, tự nguyện thầm rằng, tự nguyện từ rày không dại nữa. Nó cũng đi với với lòng: những gì con đã tự nguyện với lòng. Cái được tự nguyện thường là một quyết định lớn trong đời: không thác thân cùng ai nữa, ở giá trọn đời mà thờ chồng. Nó cũng dùng cho việc làm không ai bắt, như dân làng tự nguyện xin làm xâu.
🇬🇧 The corpus very often uses it as a silent vow to oneself, often with will or that: vowing to make amends, to do something extraordinary, vowing inwardly, swearing never to be so foolish again. It also pairs with to one's heart: what one has vowed in one's heart. The vow is usually a major life decision: never to give oneself to another, to remain a widow for life. It is also used of unforced action, villagers volunteering for unpaid communal labour.
Thí dụ:
Trong giây phút hối-hận ấy, Hảo tự nguyện sẽ đền bù xứng đáng bước sa chân của Liên.
In that moment of remorse, Hao vowed to make proper amends for Lien's fall.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoHuệ tự nguyện sẽ sắm một cái cà vạt mang đủ bảy màu của móng trời, để trả thù con gái.
Hue vowed to buy a tie in all seven colours of the rainbow, to take revenge on the girls.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròTuy vậy mà tôi đã tự nguyện cho đến ngày chết tôi cũng chẳng dám thác thân cùng ai nữa.
Even so, I had vowed that until I die I would never give myself to anyone else.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tình mộngNàng suýt bị lộ tẩy, tự tiết lộ bí mật của cái đêm kinh khủng mà nàng tự nguyện đi cống Hồ.
She nearly gave herself away, nearly revealing the secret of that terrible night when she had volunteered to go as tribute to the foreigner.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpCầu Trời Phật cho con đủ niềm tin để con thực hiện được những gì con đã tự nguyện với lòng.
I pray Heaven and the Buddha give me faith enough to carry out what I have vowed in my heart.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ GhétChàng tự nguyện sẽ làm cái gì khác thường sau hồi thất vọng nầy.
He vowed to do something extraordinary after this disappointment.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênNói xong, nàng tự nguyện thầm rằng sẽ cố để cảm nghĩ mãi mãi như bao giờ cho Hoàng đoán sai cho bõ ghét.
Having said that, she vowed silently to keep that feeling forever so Hoang would guess wrong, serves him right.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoTuy con chẳng dám xưng là gái trinh liệt nhưng mà con tự nguyện bắt chước người xưa ở giá trọn đời mà thờ chồng dạy con.
Though I dare not call myself a paragon of chastity, I have vowed to follow the ancients and remain a widow all my life, honouring my husband and raising my child.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắcTrong trường hợp ấy, dân làng và điền chủ phải tự nguyện xin làm xâu, đào thêm kinh phụ để cứu nguy cho ruộng đất của mình.
In such cases the villagers and landowners had to volunteer for unpaid communal labour, digging more side canals to save their fields.
Nguồn: Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền NamNghe xong, cậu toát mồ hôi muốn cúm thật sự và tự nguyện từ rày không dại đi luôn nữa, mà sáng đi, chiều về cho khỏi gặp rủi ro như vừa rồi.
Hearing that, he broke into a cold sweat, fit to fall ill, and vowed from then on never to go on foolishly, but to leave in the morning and return in the afternoon to avoid such mishaps.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Trong giây phút hối-hận ấy, Hảo tự nguyện sẽ đền bù xứng đáng bước sa chân của Liên.”“Huệ tự nguyện sẽ sắm một cái cà vạt mang đủ bảy màu của móng trời, để trả thù con gái.”“Tuy vậy mà tôi đã tự nguyện cho đến ngày chết tôi cũng chẳng dám thác thân cùng ai nữa.”“Nàng suýt bị lộ tẩy, tự tiết lộ bí mật của cái đêm kinh khủng mà nàng tự nguyện đi cống Hồ.”“Cầu Trời Phật cho con đủ niềm tin để con thực hiện được những gì con đã tự nguyện với lòng.”“Chàng tự nguyện sẽ làm cái gì khác thường sau hồi thất vọng nầy.”“Nói xong, nàng tự nguyện thầm rằng sẽ cố để cảm nghĩ mãi mãi như bao giờ cho Hoàng đoán sai cho bõ ghét.”“Tuy con chẳng dám xưng là gái trinh liệt nhưng mà con tự nguyện bắt chước người xưa ở giá trọn đời mà thờ chồng dạy con.”