Người làm công ăn lương cho hãng tư, không phải cho nhà nước; đối với công chức.
Tiếng Anh: A white collar employee of a private firm, as opposed to a civil servant.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Người làm công ăn lương cho hãng tư, không phải cho nhà nước; đối với công chức.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn Sài Gòn thời trước hay dùng nó đi đôi với công chức, như công chức, tư chức, hay công, tư chức. Nó hay đi với nhỏ, khiêm tốn, bực trung và cao niên, và gắn với đồng lương eo hẹp, đời sống tươm tất nhưng không dư dả. Kho văn cũng có tiểu tư chức, nữ tư chức và tinh thần tư chức.
🇬🇧 Saigon writing of the past often pairs it with civil servant, as in public and private employees. It pairs with small, modest, middling and elderly, and is tied to a tight salary and a decent but not comfortable life. The corpus also has petty clerk, female office worker and the office worker mindset.
Thí dụ:
Nghi nói quá ra đó thôi, chớ một gia đình tiểu tư chức vẫn sống tươm tất được.
Nghi is exaggerating; a petty clerk's family can still live decently.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoCông chức, tư chức, cho dẫu là cao cấp đi nữa, cũng ít tới lui những nơi đó.
Civil servants and private employees, even senior ones, seldom frequent such places.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIHắn trạc ba mươi, ăn mặc như là một công, tư chức khiêm tốn, Tâm thoáng thấy những chi tiết ấy.
He was about thirty, dressed like a modest office worker, Tam noticed those details.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápÔng không phải công chức, mà cũng không phải tư chức; không phải thương gia, mà cũng không phải kỹ nghệ gia.
He was neither a civil servant nor a private employee, neither a merchant nor an industrialist.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoMột tư chức bực trung với một chiếc xì cút tơ sẽ dám mời một cô gái khiêm tốn đi ăn cơm mà không mặc cảm trèo đèo.
A middling office worker with a scooter would dare invite a modest girl to dinner without feeling he was reaching too high.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenCó một số quân nhân, tư chức và sinh viên.
There were some soldiers, office workers and students.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ GhétLà tư chức khiêm tốn, tôi không dám trèo đèo mơ những trang giai nhân tuyệt sắc, và một cô gái như thế nầy rất vừa với địa vị của tôi.
Being a modest office worker, I dare not aspire to peerless beauties, and a girl like this suits my station well.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngTân bồi hồi, thương xót vu vơ cho vài cô nữ tư chức nào đó, khá xinh đẹp, dạo phố với mười lăm, hai chục đồng (hoặc không có đồng nào).
Tan felt a vague pity for some rather pretty girl clerks strolling about town with fifteen or twenty piastres, or none at all.
Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu PhúGốc là thơ ký, chàng có tinh thần tư chức, và lại sợ xóm giềng nói ra nói vào đặt dấu hỏi khi thấy chàng nằm nhà trong lúc phần đông đi làm.
Originally a clerk, he had an office worker's mindset and feared the neighbours would gossip and wonder why he stayed home while most went to work.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoNơi gặp gỡ của Thảo và Hồng từ rày là tư gia của vợ một tư chức cao niên mà không con.
From then on Thao and Hong met at the home of an elderly office worker's childless wife.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nghi nói quá ra đó thôi, chớ một gia đình tiểu tư chức vẫn sống tươm tất được.”“Công chức, tư chức, cho dẫu là cao cấp đi nữa, cũng ít tới lui những nơi đó.”“Hắn trạc ba mươi, ăn mặc như là một công, tư chức khiêm tốn, Tâm thoáng thấy những chi tiết ấy.”“Ông không phải công chức, mà cũng không phải tư chức; không phải thương gia, mà cũng không phải kỹ nghệ gia.”“Một tư chức bực trung với một chiếc xì cút tơ sẽ dám mời một cô gái khiêm tốn đi ăn cơm mà không mặc cảm trèo đèo.”“Có một số quân nhân, tư chức và sinh viên.”“Là tư chức khiêm tốn, tôi không dám trèo đèo mơ những trang giai nhân tuyệt sắc, và một cô gái như thế nầy rất vừa với địa vị của tôi.”“Tân bồi hồi, thương xót vu vơ cho vài cô nữ tư chức nào đó, khá xinh đẹp, dạo phố với mười lăm, hai chục đồng (hoặc không có đồng nào).”