Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

To throw someone out bodily, without ceremony.

Tiếng Anh: Là đuổi thẳng ra khỏi nhà hoặc khỏi sở, không nể nang gì, nên nó luôn hàm cái nhục cho người bị đuổi.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tống cổ(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

To throw someone out bodily, without ceremony.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đuổi thẳng ra khỏi nhà hoặc khỏi sở, không nể nangđời sống[thân mật]
B1

🇻🇳 Đuổi thẳng ra khỏi nhà hoặc khỏi sở, không nể nang gì. Tiếng cổ đây là cái cổ, gợi cảnh túm cổ mà đẩy ra. Nó luôn hàm cái nhục cho người bị đuổi, nên nói nhẹ thì người ta tránh tiếng này.

🇬🇧 To drive someone straight out of a house or a post without any ceremony. The second element is the neck, calling up the picture of being seized by it and pushed out. It always carries shame for the one driven out, so a gentler speaker avoids it.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Hiếu nghe rằng vì hắn lịch sự nên không tống cổ nàng ra khỏi nhà nầy đó thôi.

She felt it was only his politeness that kept him from throwing her out of this house.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Còn nàng sốt ruột, chắc chỉ vì đang bươi trí tìm cách để tống cổ chàng đi mà thôi.

And her impatience was surely only from racking her wits for a way to throw him out.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Quít biết rằng lòng tốt của bạn cũng chẳng qua là một cuộc tống cổ không tàn nhẫn.

She knew her friend's kindness was after all a throwing out that was merely not cruel.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Chúng nó hành động như vậy để dễ tống cổ chàng đi mà không sợ chàng oán.

They acted so as to throw him out the more easily without fearing his resentment.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen

Tệ hơn nữa, lão già Trung lại tống cổ nàng ra khỏi sở, ngỡ làm thế thì dứt hậu hoạn.

Worse still, the old man threw her out of the office, supposing that would end all further trouble.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Nếu Liễu không tống cổ chàng ra ngay thì chàng rất sung sướng mà ở lại.

If she did not throw him out at once he would be very glad to stay.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Nếu Ngọc tống cổ nàng ra khỏi nhà thì nàng cũng đã biết hạnh phúc là gì trong đời nàng.

If he threw her out of the house, still she would have known what happiness was in her life.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Rồi nàng đóng cửa lại trước mũi của Thăng, tống cổ chàng đi, không xót thương chút nào cả.

Then she shut the door in his face and threw him out without the least pity.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Người ta lo cho như thế là thương rồi đó, gặp người khác họ đã tống cổ cả hai ra khỏi nhà rồi.

To be cared for so is kindness already, for another would have thrown you both out of the house.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Đập chết nó, hoặc tống cổ nó đi, cái nào ông cũng dám làm hết.

Beat it to death or throw it out, he would dare either one.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Hiếu nghe rằng vì hắn lịch sự nên không tống cổ nàng ra khỏi nhà nầy đó thôi.
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 3
Còn nàng sốt ruột, chắc chỉ vì đang bươi trí tìm cách để tống cổ chàng đi mà thôi.
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 1
Quít biết rằng lòng tốt của bạn cũng chẳng qua là một cuộc tống cổ không tàn nhẫn.
Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp, Chương 8
Chúng nó hành động như vậy để dễ tống cổ chàng đi mà không sợ chàng oán.
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 6
Tệ hơn nữa, lão già Trung lại tống cổ nàng ra khỏi sở, ngỡ làm thế thì dứt hậu hoạn.
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 3
Nếu Liễu không tống cổ chàng ra ngay thì chàng rất sung sướng mà ở lại.
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
Nếu Ngọc tống cổ nàng ra khỏi nhà thì nàng cũng đã biết hạnh phúc là gì trong đời nàng.
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 4
Rồi nàng đóng cửa lại trước mũi của Thăng, tống cổ chàng đi, không xót thương chút nào cả.
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 3