Việc làm xấu nặng, việc ác tới mức người ta phải kể là tội.
Tiếng Anh: A heavy wrongdoing, an evil act grave enough to be counted a crime.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Việc làm xấu nặng, việc ác tới mức người ta phải kể là tội.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Tội là cái lỗi bị kể, ác là cái xấu có hại. Trong kho văn Nam Bộ nó nhận mấy động từ nói cái làm ra nó: phạm tội ác, làm tội ác, gây tội ác, gieo tội ác. Nó cũng nhận chữ mang khi nói người ta đeo cái tội đó trong lòng: tôi mang tội ác, mang tội ác nghiệt với đời. Và nó nhận chữ chuộc khi người ta muốn trả cho hết: làm sao mà chuộc tội ác của mình. Kho văn cho thấy một điều đáng để ý, là cái tội ác trong đó phần nhiều không phải cướp giết, mà là chuyện trong nhà, chuyện lỡ một lần rồi mang suốt đời.
🇬🇧 The elements mean a fault that is reckoned and a harmful evil. In the Southern corpus it takes verbs for the doing of it, committing, making, causing, sowing. It takes a verb for carrying when a person bears the guilt inwardly. It takes a verb for redeeming when they want to pay it off. And the corpus shows something worth noting, that these crimes are mostly not robbery or killing but household matters, one slip carried a whole life.
Thí dụ:
Tay nàng run như đuôi thằn lằn đứt vì đây là lần đầu tiên mà nàng phạm tội ác.
Her hand shook like a snapped lizard's tail, for this was the first time she had done a wicked deed.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IDầu sao, chàng cũng sẽ bớt yêu Liễu phần nào, nếu bà nội của nàng đã làm tội ác.
In any case he would love Lieu somewhat less if her grandmother had done a wicked deed.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhTội ác do phụ nữ làm, vì chính họ, mang cục nợ trong bụng và chịu xấu hổ một mình.
The wicked deed is done by women, for it is they who carry the burden within and bear the shame alone.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoVả lại, người dương thế tội ác dẫy đầy, có hành phạt như thế cũng chưa thấm vào đâu.
Besides, the people of this world are full of wickedness, and such a punishment is nothing to it.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đoàn Quân Áo đenTôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì mất công bình, tôi mang tội ác.
I am struck by misfortune, and to drag him into it as well would be unjust and would leave me guilty of a wicked deed.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợCũng vì lo cứu mà mấy năm nay qua mang tội ác nghiệt với đời nhiều lắm.
In trying to save others these years I have taken on a great deal of guilt towards the world.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiThời-thế đưa đẩy, bà đã gieo tội ác, không trù-liệu, không cố ý làm mà vẫn phải gieo.
The times pushed her, and she sowed a wicked deed, not planned, not meant, yet sown all the same.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoTôi không tự-tử, bởi vì nếu chết thì làm sao mà chuộc tội ác của mình ở trên thế-gian nầy được.
I do not take my own life, because if I died how could I redeem my wicked deed in this world.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chíĐến lúc đó, chị mới thấy chị đã gây tội ác biết chừng nào.
Only then did she see how great a wicked deed she had done.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Thần Điểu Và Hoa HồngTôi nghĩ lại con tôi phạm tội ác, làm nhục nhã tông môn, vợ chồng tôi cũng có một phần lỗi trong đó.
Thinking it over, my child did a wicked deed and shamed the family, and my wife and I have a share of the fault in it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư KỉnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Tay nàng run như đuôi thằn lằn đứt vì đây là lần đầu tiên mà nàng phạm tội ác.”“Dầu sao, chàng cũng sẽ bớt yêu Liễu phần nào, nếu bà nội của nàng đã làm tội ác.”“Tội ác do phụ nữ làm, vì chính họ, mang cục nợ trong bụng và chịu xấu hổ một mình.”“Vả lại, người dương thế tội ác dẫy đầy, có hành phạt như thế cũng chưa thấm vào đâu.”“Tôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì mất công bình, tôi mang tội ác.”“Cũng vì lo cứu mà mấy năm nay qua mang tội ác nghiệt với đời nhiều lắm.”“Thời-thế đưa đẩy, bà đã gieo tội ác, không trù-liệu, không cố ý làm mà vẫn phải gieo.”“Tôi không tự-tử, bởi vì nếu chết thì làm sao mà chuộc tội ác của mình ở trên thế-gian nầy được.”