Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nói ra cái lòng mình thương ai, và cái lần nói ra đó.

Tiếng Anh: To declare one's love, and the declaring itself.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
tỏ tình(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nói ra cái lòng mình thương ai, và cái lần nói ra đó.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nói ra cái lòng mình thương aiđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Nói ra cái lòng thương. Trong kho văn Nam Bộ nó vừa là việc vừa là một lần đếm được: một cuộc tỏ tình, lời tỏ tình của Sang. Cái đáng để ý là chữ nầy hay đi với cái không dám: nói chuyện tỏ tình thì nhút nhát làm sao, lẽo đẽo suốt quãng đường mà không dám tỏ tình. Coi chừng chữ nầy nằm trong chữ khác: chứng tỏ tình trạng, bày tỏ tình thương.

🇬🇧 To speak out one's love. In the Southern corpus it is both the act and a countable occasion: a declaration, the words in which one man declared himself. What is worth noticing is how often it goes with not daring, since a man is shy of the speaking and trails after a girl the whole way without daring. Beware of longer phrases that contain it.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Bác Ái bợ ngợ, hỏi cô nọ đi đâu rồi để cô đi tuốt không tỏ tình dọ ý chi hết.

Bac Ai was awkward and asked where the girl had gone, having let her go off without declaring himself or sounding her at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một chữ tình

Sở dĩ tôi dám tỏ tình với Thu-Vân là cũng vì tình-trạng bấp-bênh của Thu-Vân.

The reason I dared declare myself to Thu Van was her own uncertain position.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Nhưng trước khi đi Sang muốn được biết ý của Liên đối với lời tỏ tình của Sang.

But before going, Sang wanted to know Lien's mind about the declaration he had made.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Chị Nhã vẫn còn trẻ trung đến độ bạn Uyên phải viết thư tỏ tình yêu với chị.

My sister is still so young that Uyen's friend had to write and declare his love to her.

Nguồn: Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày Xưa

Ảnh với cô nọ có gởi hình cho nhau và có gởi thơ qua lại mà tỏ tình với nhau nữa.

He and that girl had sent each other photographs and had letters back and forth declaring themselves.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Họ thân nhau, có những buổi cùng đi dạo mát với nhau và cố nhiên Ngọc đã tỏ tình.

They grew close, went out walking together on some afternoons, and of course Ngoc declared himself.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Anh chưa hề tỏ tình, hoặc nói cái gì cho nó hiểu rõ là anh hơi hơi yêu nó.

He had never once declared himself, or said anything to let her understand that he was a little in love with her.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Chỉ có thể tỏ tình ngay thẳng được trong những mối yêu đương không ngang trái thôi.

One can only declare oneself straightforwardly in a love that has nothing crossed about it.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Nói chuyện tỏ tình thì nhút nhát làm sao nhưng khi yêu rồi, yêu mạnh can không nổi.

Declaring oneself is a shy business, but once in love the loving is strong and cannot be checked.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương

Cứ khoái cô nào là lẽo đẽo suốt quãng đường, ngớ nga ngớ ngẩn mà không dám tỏ tình.

Whenever he liked a girl he would trail after her the whole way, gaping foolishly and never daring to declare himself.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Bác Ái bợ ngợ, hỏi cô nọ đi đâu rồi để cô đi tuốt không tỏ tình dọ ý chi hết.
Hồ Biểu Chánh, Một chữ tình, Chương
Sở dĩ tôi dám tỏ tình với Thu-Vân là cũng vì tình-trạng bấp-bênh của Thu-Vân.
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 2
Nhưng trước khi đi Sang muốn được biết ý của Liên đối với lời tỏ tình của Sang.
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 1
Chị Nhã vẫn còn trẻ trung đến độ bạn Uyên phải viết thư tỏ tình yêu với chị.
Dung Sàigòn, Không Còn Là Ngày Xưa, Chương 1
Ảnh với cô nọ có gởi hình cho nhau và có gởi thơ qua lại mà tỏ tình với nhau nữa.
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 3
Họ thân nhau, có những buổi cùng đi dạo mát với nhau và cố nhiên Ngọc đã tỏ tình.
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 4
Anh chưa hề tỏ tình, hoặc nói cái gì cho nó hiểu rõ là anh hơi hơi yêu nó.
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 2
Chỉ có thể tỏ tình ngay thẳng được trong những mối yêu đương không ngang trái thôi.
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 4