Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là hết ngủ mà ngồi lên, nên nó gồm hai việc trong một chữ: thức là mở mắt, dậy là rời chỗ nằm.

Tiếng Anh: To wake and get up.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
thức dậy(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là hết ngủ mà ngồi lên, nên nó gồm hai việc trong một chữ: thức là mở mắt, dậy là rời chỗ nằm.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hết ngủ mà ngồi lênđời sống[tiếng địa phương]
A1

🇻🇳 Hết ngủ mà ngồi lên. Nó gồm hai việc trong một chữ: thức là mở mắt hết ngủ, dậy là rời chỗ nằm. Vì vậy nó khác chữ thức trơn, vì thức thì có thể còn nằm đó. Nó hay đi với giựt mình, giựt mình thức dậy, và với chữ chỉ giờ: thức dậy hồi ba giờ khuya, khuya thức dậy.

🇬🇧 To leave off sleeping and rise. It holds two acts in one word: opening the eyes, and leaving the bed. So it differs from the single word for being awake, since one may be awake and still lying there. It goes with starting up in a fright, and with words naming the hour.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy nên phải ngồi ngoài chờ hơn một tiếng đồng hồ.

The prefect was still asleep from his noon rest, so they had to sit outside and wait over an hour.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Khánh giựt mình thức dậy thì trăm ngàn tiếng động khác ngăn chàng ngủ trở lại.

He started awake, and then a hundred thousand other noises kept him from going back to sleep.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Mặt trời chưa mọc, ông Rốp bỗng giựt mình thức dậy vì tiếng mõ nổi lên inh ỏi.

The sun was not yet up when he started awake at the clatter of the wooden gong.

Nguồn: Sơn Nam, Hương Rừng Cà Mau

Tuy vậy mà sáng ông lại thức dậy sớm nữa, rửa mặt thay đồ cũng như thường ngày.

Even so he woke early again in the morning, washed and dressed as on any other day.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Rạng ngày sau Bác Ái thức dậy ăn cháo rồi bơi xuồng đi thăm ruộng như thường.

At daybreak next morning he woke, ate his gruel and paddled out to look at the fields as usual.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một chữ tình

Thị-Phi là vợ Đỗ-Cẩm thức dậy, nghe lụi-hụi ngoài sân, thì chống cửa bước ra.

The other man's wife woke, heard a fumbling in the yard, and pushed the door open and stepped out.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Vậy hễ khuya thức dậy thì mầy lo quét nhà cho sạch sẽ, rồi đưa hai em đi học.

So when you wake before dawn, see that you sweep the house clean and then take the two children to school.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Ông Giáo Huân nghỉ trưa, ông thức dậy tắm và uống trà rồi ông mới xuống trường.

The schoolmaster rested at noon, and on waking he bathed and drank tea before going down to the school.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Tâm ngủ trưa thức dậy thấy bạn đang tra khoen vào bức màn rộng bằng vải bông.

Waking from his noon sleep, he found his friend fitting rings into a wide curtain of flowered cloth.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Tôi thức dậy không biết vào khoảng mấy giờ, nhưng thấy nắng đã vào đầy phòng.

I woke I do not know at what hour, but found the sunlight already full in the room.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay Mưa
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy nên phải ngồi ngoài chờ hơn một tiếng đồng hồ.
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương một
Khánh giựt mình thức dậy thì trăm ngàn tiếng động khác ngăn chàng ngủ trở lại.
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Ngõ hẻm vợ bé
Mặt trời chưa mọc, ông Rốp bỗng giựt mình thức dậy vì tiếng mõ nổi lên inh ỏi.
Sơn Nam, Hương Rừng Cà Mau, Sông Gành Hào
Tuy vậy mà sáng ông lại thức dậy sớm nữa, rửa mặt thay đồ cũng như thường ngày.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 14
Rạng ngày sau Bác Ái thức dậy ăn cháo rồi bơi xuồng đi thăm ruộng như thường.
Hồ Biểu Chánh, Một chữ tình, Chương
Thị-Phi là vợ Đỗ-Cẩm thức dậy, nghe lụi-hụi ngoài sân, thì chống cửa bước ra.
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 16 - Quyển thứ 5 - Nghĩa nặng tình sâu
Vậy hễ khuya thức dậy thì mầy lo quét nhà cho sạch sẽ, rồi đưa hai em đi học.
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 2
Ông Giáo Huân nghỉ trưa, ông thức dậy tắm và uống trà rồi ông mới xuống trường.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 2