Chốn phố phường, thành thị, đối với nhà quê.
Tiếng Anh: The town or city, as opposed to the countryside.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chốn phố phường, thành thị, đối với nhà quê.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó để đặt đời sống phố phường đối với miệt quê: chốn thị thành, phố xá thị thành, thú thị thành, điệu bộ thị thành, tiếng gọi của thị thành. Nó thường mang ý cái xa hoa, ồn ào hay cám dỗ của thành phố đối với cái mộc mạc, yên lặng của nhà quê, như gái quê cô nào cũng có mộng ra thành, người thị thành làm ít chơi nhiều.
🇬🇧 The corpus often uses it to set town life against the countryside: the city, the city streets, the pleasures of town, city manners, the call of the city. It usually suggests the luxury, noise or temptation of the city against rustic simplicity and quiet, like every country girl dreaming of going to town, or townsfolk working little and playing much.
Thí dụ:
Nghèo khó đã đưa nàng đến thị thành và nhu cầu tài chánh đã đưa nàng vào vực thẩm.
Poverty brought her to the city, and money troubles drove her into the abyss.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoĂn bận như vậy đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý xăm xoi đến mình lắm anh à!
Dressed like that going up to the city streets, people will stare and scrutinise us, you know!
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuHọ cũng chẳng lân la để học ăn học nói, học những điệu bộ thị thành.
Nor did they hang around to learn to talk and act, to pick up city manners.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcTheo đời nay mấy ông có học thức đều bu ở chốn thị thành hết thảy.
These days educated gentlemen all crowd into the cities.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhNó nhìn mái tranh xiêu vẹo, vách đất lồi lõm, rồi so sánh với những ngôi nhà huy hoàng kiên cố ở thị thành.
He looked at the sagging thatched roof and lumpy mud walls, and compared them with the grand, solid houses of the city.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Chưa Tròn Tuổi MộngCòn đời của người thị thành là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo không có công với quốc gia xã hội.
And the life of townsfolk is idle, working little and playing much, a cold life that does nothing for the nation or society.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhĐó là lối uống trong dĩa của ông ngoại chàng, một ông cụ nhà quê, thỉnh thoảng dắt cháu ra chợ để hưởng thú thị thành.
That was the way his grandfather drank from a saucer, a country old man who now and then took his grandson to market to enjoy the pleasures of town.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácVậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu.
So whoever wants to understand the ways of the world should leave the city, to know the pleasures worth loving and see the truth worth understanding.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoTiếng gọi của thị thành réo rắt lắm, và gái quê, những cô gái nghèo khổ, cực nhọc, cô nào cũng có mộng ra thành cho sung sướng tấm thân.
The call of the city is shrill, and country girls, poor and hard worked, all dream of going to town to live in comfort.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaTối hôm đó, Tâm định đưa Quít và cô em vợ mới đi coi cải lương, cuộc giải trí nầy thuộc chương trình giúp cô gái quê hưởng thú thị thành.
That evening, Tam planned to take Quit and his new sister in law to the opera, an outing meant to help the country girl enjoy the pleasures of town.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nghèo khó đã đưa nàng đến thị thành và nhu cầu tài chánh đã đưa nàng vào vực thẩm.”“Ăn bận như vậy đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý xăm xoi đến mình lắm anh à!”“Họ cũng chẳng lân la để học ăn học nói, học những điệu bộ thị thành.”“Theo đời nay mấy ông có học thức đều bu ở chốn thị thành hết thảy.”“Nó nhìn mái tranh xiêu vẹo, vách đất lồi lõm, rồi so sánh với những ngôi nhà huy hoàng kiên cố ở thị thành.”“Còn đời của người thị thành là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo không có công với quốc gia xã hội.”“Đó là lối uống trong dĩa của ông ngoại chàng, một ông cụ nhà quê, thỉnh thoảng dắt cháu ra chợ để hưởng thú thị thành.”“Vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu.”