Chỗ có phố có chợ, nơi đông người ở, khác với miệt ruộng.
Tiếng Anh: A place of streets and markets where people live close, unlike the farming country.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chỗ có phố có chợ, nơi đông người ở, khác với miệt ruộng.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn chữ này gần như luôn đứng cặp với chữ thôn quê, và hai chữ đó chia đời ra làm hai: ở thôn quê hoặc thành thị, nông dân ở chốn thôn quê thợ thuyền ở nơi thành thị, ở thành thị thôn quê gì cũng vậy, ở thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thứ vui riêng. Nó nhận chữ người, chữ dân, chữ đồng bào để thành một hạng người: người thành thị, đồng bào thành thị, toàn thể người thành thị. Và kho văn hay lấy nó ra mà so cái nết của trẻ con hai nơi: ở đây trẻ con hiền lành chất phác không hỗn ẩu nghịch ngợm phá phách như ở thành thị.
🇬🇧 In the corpus this word almost always pairs with the word for the country village, and the two split life in half. It takes the words for a person and for the people, to become a class of folk. And the corpus likes to measure the nature of children in the two places against each other.
Thí dụ:
Đây là mức giản đơn ở thôn quê hoặc thành thị hồi trước 1945, Sài Gòn và Nam Bộ.
This is the plain measure in the country or in the town before 1945, in Saigon and the South.
Nguồn: Sơn Nam, Thuần Phong Mỹ Tục Việt NamTrẻ con ở thôn quê có ăn gì bổ dưỡng như trẻ con nhà có của ở thành thị đâu.
Children in the country have nothing so nourishing to eat as the children of a house of means in the town.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngNông dân ở chốn thôn quê cũng vậy, mà thợ thuyền ở nơi thành thị cũng vậy.
It is so with the farmer in the country, and so with the workman in the town.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻNói rằng toàn thể người thành thị đều mắc bịnh "bi đát" đó thì không đúng.
To say that the whole of the town's people have that ailment of gloom is not right.
Nguồn: Sơn Nam, Người Việt Có Dân Tộc Tính KhôngỞ đây, trẻ con hiền lành, chất phác, không hỗn ẩu, nghịch ngợm phá phách như ở thành thị.
Here the children are gentle and plain, not rude or mischievous or destructive as in the town.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Rửa Tay Gác KiếmNghe cọp dọa như vậy, mèo sợ quá bỏ rừng xanh trốn về thành thị, ẩn mặt trong nhà loài người.
Hearing the tiger threaten so, the cat took fright and left the green forest and fled to the town, hiding its face in the houses of men.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủCô sanh trưởng nơi thành thị, nên tâm tánh của cô lỗi lạc, cách ăn ở của cô sang trọng rực rỡ.
She was born and bred in the town, so her nature is brilliant and her way of living splendid and grand.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuỞ thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thứ vui riêng.
In the town or in the country, each place has a pleasure of its own.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoỞ lầu cao, đường rộng, xe hơi chạy dập dìu cái miễu ấy như buông một nốt nhạc ngang cung trong bản nhạc cuồng loạn của thành thị.
In the high storeys, the wide streets, the motor cars running to and fro, that little shrine seems to let fall a note out of key in the wild music of the town.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên LộcVì ở gần thành phố quá, mặc dầu thành phố ấy chỉ là một quận lỵ, công tử Quờn lại mang thêm một cố tật dĩ nhiên là muốn thành người thành thị.
Being far too near the city, though that city is only a district seat, young master Quon took on one more inevitable fixed fault, the wish to be a man of the town.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Đây là mức giản đơn ở thôn quê hoặc thành thị hồi trước 1945, Sài Gòn và Nam Bộ.”“Trẻ con ở thôn quê có ăn gì bổ dưỡng như trẻ con nhà có của ở thành thị đâu.”“Nông dân ở chốn thôn quê cũng vậy, mà thợ thuyền ở nơi thành thị cũng vậy.”“Nói rằng toàn thể người thành thị đều mắc bịnh "bi đát" đó thì không đúng.”“Ở đây, trẻ con hiền lành, chất phác, không hỗn ẩu, nghịch ngợm phá phách như ở thành thị.”“Nghe cọp dọa như vậy, mèo sợ quá bỏ rừng xanh trốn về thành thị, ẩn mặt trong nhà loài người.”“Cô sanh trưởng nơi thành thị, nên tâm tánh của cô lỗi lạc, cách ăn ở của cô sang trọng rực rỡ.”“Ở thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thứ vui riêng.”