Các đấng thiêng liêng người ta thờ, tin là có quyền phép phù hộ hay trừng phạt con người.
Tiếng Anh: The holy powers people worship, believed able to protect or punish human beings.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Các đấng thiêng liêng người ta thờ, tin là có quyền phép phù hộ hay trừng phạt con người.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó trong lời cầu, lời chúc hay lời thề, và thường kể nối với các đấng khác: thánh thần trời phật, Trời đất Thánh Thần. Nó gần như luôn gắn với chuyện phù hộ hay giúp đỡ: nhờ thánh thần mà lành bịnh, trừ phi có thánh thần giúp đỡ. Người ta cũng dùng nó để phân ai thật sự che chở mình: quới nhơn phò hộ cho em là ông trạng sư, chớ không phải thánh thần nào hết. Có lỗi với thánh thần là làm sai trong việc cúng kiếng.
🇬🇧 The corpus often uses it in prayers, blessings or oaths, usually listed with other powers, heaven, earth and Buddha. It is almost always tied to protection or help: healed thanks to the gods, unless some god helped. People also use it to say who really protects them, a lawyer rather than any god. To wrong the gods is to err in ritual.
Thí dụ:
Nếu họ lành bịnh được là nhờ thánh thần, chớ bác sĩ làm gì cãi được mạng trời.
If they recover it is thanks to the gods, for what doctor can argue with the will of heaven.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên LộcNếu khôn ngoan, nếu biết tin lời dạy của thánh thần, ông ta còn nhiều hy vọng.
If he is wise and heeds the teachings of the gods, he still has much hope.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiNgười chấp sự vừa đánh, vừa đếm, nếu dư hay thiếu là sai, có lỗi với Thánh thần.
The officiant struck and counted at once; one too many or too few was a mistake, an offence against the gods.
Nguồn: Sơn Nam, Thuần Phong Mỹ Tục Việt NamCác bà nhại các chuyến đi đến nơi ngự của thánh thần bằng những cuộc múa vũ.
The women mimicked the journeys to the gods' dwellings with dances.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamTôi chúc thánh thần trời phật, nếu có linh, thì làm cho ông lành mạnh đặng ông nuôi con.
I pray to the gods and heaven and Buddha, if they have any power, to make you well so you can raise your children.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chíQuới nhơn che chở phò hộ cho em là ông trạng sư Xương, chớ không phải thánh thần nào hết.
The benefactor who shelters and protects me is the lawyer Xuong, not any god.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tìnhAi nấy xúm lại coi, chẳng hiểu thầy tôi làm cách nào chui vào cho được trừ phi có thánh thần giúp đỡ.
Everyone crowded round to look, unable to see how my master had got in, unless some god had helped him.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyCô hồn các đảng không phải là thánh thần, không phù hộ ai, nhưng phải cúng, không thôi chúng nó phá cho mà chết.
The wandering ghosts are not gods and protect no one, but they must be given offerings, or they will plague you to death.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápQua xin Trời đất Thánh Thần biết cho qua.
I ask Heaven and Earth and the Gods to bear me witness.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnHọ không gạt gẫm họ, mà chỉ gạt gẫm thánh thần hay một quyền lực vô hình nào, nếu có một quyền lực như vậy nó điều khiển cả mọi việc ở thế gian.
They did not deceive themselves; they only deceived the gods, or some unseen power, if such a power rules everything in this world.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nếu họ lành bịnh được là nhờ thánh thần, chớ bác sĩ làm gì cãi được mạng trời.”“Nếu khôn ngoan, nếu biết tin lời dạy của thánh thần, ông ta còn nhiều hy vọng.”“Người chấp sự vừa đánh, vừa đếm, nếu dư hay thiếu là sai, có lỗi với Thánh thần.”“Các bà nhại các chuyến đi đến nơi ngự của thánh thần bằng những cuộc múa vũ.”“Tôi chúc thánh thần trời phật, nếu có linh, thì làm cho ông lành mạnh đặng ông nuôi con.”“Quới nhơn che chở phò hộ cho em là ông trạng sư Xương, chớ không phải thánh thần nào hết.”“Ai nấy xúm lại coi, chẳng hiểu thầy tôi làm cách nào chui vào cho được trừ phi có thánh thần giúp đỡ.”“Cô hồn các đảng không phải là thánh thần, không phù hộ ai, nhưng phải cúng, không thôi chúng nó phá cho mà chết.”