Họp lại, sum họp lại với nhau sau thời gian xa cách.
Tiếng Anh: To come together again, to be reunited after a separation.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Họp lại, sum họp lại với nhau sau thời gian xa cách.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn Nam Bộ cũ dùng nó nhiều nhất cho vợ chồng xa nhau rồi về lại với nhau: vợ chồng tái hiệp, phu thê tái hiệp, được tái hiệp cùng nhau, cuộc tái hiệp. Nó cũng dùng cho bạn bè hẹn gặp lại, và hay đi với hy vọng hay ăn mừng.
🇬🇧 Older Southern writing uses it most for spouses parted and then reunited: husband and wife together again, married couples reunited, the reunion itself. It is also used for friends meeting again, and often goes with words for hope or celebration.
Thí dụ:
Hai Tỷ ân cần mời chiều mai vợ chồng ăn một bữa cơm với chị cho chị vui mừng cuộc tái hiệp hôm nay.
Hai Ty warmly invited the couple to dinner the next evening so she could celebrate today's reunion.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnNgày nay được tái hiệp cùng nhau thiệt tôi vui mừng quá.
Now that we are reunited, I am so very happy.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýNgười vợ vô cùng mừng rỡ, được tái hiệp với chồng.
The wife was overjoyed to be reunited with her husband.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủCô Hảo được phu thê tái hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân, nên ghé tiệm cho cô nọ hay và mời cô nọ đi đám cưới.
Reunited with her husband, Miss Hao did not forget Miss Diem Xuan, so she stopped by the shop to tell her and invite her to the wedding.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngHỏi: Lúc tôi lãnh đi kiếm giùm anh Tất Đắc đặng khuyên ảnh trở về, cô có hy vọng ảnh sẽ tái hiệp với cô hay không?
Question: When I undertook to find Tat Dac for you and persuade him to come back, did you hope he would be reunited with you?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhQuí không cản ngăn, để chị thong thả sắp đặt cách ăn mừng tái hiệp, nên bỏ đi thẳng ra ngoài vườn, nhìn lại cảnh cũ dấu xưa.
Qui did not stand in the way, letting his sister arrange the reunion celebration at her leisure, and went straight out to the garden to look at the old familiar places.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻTôi tưởng nếu chị đợi ảnh về, chị xin lỗi với ảnh, thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm, đặng vợ chồng tái hiệp, mẹ con trùng phùng.
I think if you wait for him to come back and apologize, surely he will forget everything you did, so husband and wife can be reunited, mother and child together again.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồngCòn phần qua thì rán làm ăn chừng nào khá rồi vợ chồng sẽ tái hiệp với nhau, chớ qua nghèo khổ mà em theo qua hoài, thì tội nghiệp thân em lắm, qua chịu không được.
As for me, I will work hard, and when things are better we will be together again; if you follow me in poverty, I pity you too much and cannot bear it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm đượcCô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo ra rồi lơ đãng sự học, bởi vậy cô xin mấy anh cho phép chúa nhựt khỏi hội nữa, đợi chừng nào thi xong rồi sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời.
Miss Que feared the young men would be distracted from their studies on her account, so she asked them to skip the Sunday meetings and wait until exams were over to meet again and discuss the affairs of the world.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhThu Thủy mất hết hy vọng tái hiệp với người yêu.
Thu Thuy lost all hope of being reunited with her beloved.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tìnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Hai Tỷ ân cần mời chiều mai vợ chồng ăn một bữa cơm với chị cho chị vui mừng cuộc tái hiệp hôm nay.”“Ngày nay được tái hiệp cùng nhau thiệt tôi vui mừng quá.”“Người vợ vô cùng mừng rỡ, được tái hiệp với chồng.”“Cô Hảo được phu thê tái hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân, nên ghé tiệm cho cô nọ hay và mời cô nọ đi đám cưới.”“Hỏi: Lúc tôi lãnh đi kiếm giùm anh Tất Đắc đặng khuyên ảnh trở về, cô có hy vọng ảnh sẽ tái hiệp với cô hay không?”“Quí không cản ngăn, để chị thong thả sắp đặt cách ăn mừng tái hiệp, nên bỏ đi thẳng ra ngoài vườn, nhìn lại cảnh cũ dấu xưa.”“Tôi tưởng nếu chị đợi ảnh về, chị xin lỗi với ảnh, thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm, đặng vợ chồng tái hiệp, mẹ con trùng phùng.”“Còn phần qua thì rán làm ăn chừng nào khá rồi vợ chồng sẽ tái hiệp với nhau, chớ qua nghèo khổ mà em theo qua hoài, thì tội nghiệp thân em lắm, qua chịu không được.”