Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Beyond all measure, said of what exceeds the ordinary.

Tiếng Anh: Là vượt khỏi cái mức thường, nhiều tới mức không biết lấy gì đo, nên nó luôn đứng sau tiếng nó làm cho mạnh.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
quá chừng(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Beyond all measure, said of what exceeds the ordinary.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1vượt khỏi mức thường, nhiều tới mức không biết lấy gì đođời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Vượt khỏi cái mức thường, nhiều tới mức không biết lấy gì đo. Tiếng chừng đây nghĩa là cái mức. Nó luôn đứng sau tiếng nó làm cho mạnh, chớ không đứng trước, nên nói đẹp quá chừng chớ không nói quá chừng đẹp.

🇬🇧 Past the common measure, so much that there is nothing to gauge it by. The second element names the measure. It always follows the word it strengthens and never precedes it.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Khi cô múa hai vạt áo bay lên, xòe ra như cái củn của đào, trông đẹp quá chừng.

When she danced her two skirts flew up and spread like a player's, and looked lovely beyond measure.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò

Một thứ nước gì như đang tiết ra trong ấy làm chua xót quá chừng cái dạ dày của họ.

Some fluid seemed to be seeping there and made their stomachs smart beyond measure.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Mặt nhựa xám thân yêu và quen thuộc với Ly quá chừng, từ hốc đá đến mô nhựa nhô cao.

The grey asphalt was dear and familiar to her beyond measure, from the stone hollows to the raised humps.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Buồn sao mà buồn quá chừng quá đỗi, buồn như vậy thì sống làm sao được.

So sad, sad beyond all measure, and being so sad how is one to live.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Ôi chao là những danh từ học lóm, dùng sai cả nghĩa, nghe nó bực bội lỗ tai quá chừng.

Goodness, those terms picked up by ear and all misused, they grate on the ear beyond measure.

Nguồn: Kim Nhật, Về R

Quá nằm sải tay sảy chơn, không buồn chống trả lại sự buồn ngủ nó tới mau lẹ quá chừng.

She lay with arms and legs flung out, not caring to fight off the drowsiness that came on beyond measure fast.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Điều bất tiện ấy là như thế nầy: mấy nữ sinh kia đều không đẹp; có cô xấu xí quá chừng.

The inconvenience was this: those schoolgirls were none of them pretty, and one was plain beyond measure.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Có những ông sang trọng quá chừng mà sao cứ mua giành với những người không sắm nỗi đồ mới.

There are men grand beyond measure who still outbid those who cannot afford anything new.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc

Cái khoảng thời gian đó ngó tới trước sao mà mênh mông quá chừng.

That span of time, looked at ahead, is vast beyond measure.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Đến tui đây, mà khi gặp mấy ảnh, tui cũng mắc cỡ quá chừng.

Even I, when I meet them, am abashed beyond measure.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Khi cô múa hai vạt áo bay lên, xòe ra như cái củn của đào, trông đẹp quá chừng.
Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò, Tình Thơ Dại
Một thứ nước gì như đang tiết ra trong ấy làm chua xót quá chừng cái dạ dày của họ.
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Thú tánh sơ khai
Mặt nhựa xám thân yêu và quen thuộc với Ly quá chừng, từ hốc đá đến mô nhựa nhô cao.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Dễ Ghét
Buồn sao mà buồn quá chừng quá đỗi, buồn như vậy thì sống làm sao được.
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 6
Ôi chao là những danh từ học lóm, dùng sai cả nghĩa, nghe nó bực bội lỗ tai quá chừng.
Kim Nhật, Về R, Vòng hoa tang cho người cách mạng
Quá nằm sải tay sảy chơn, không buồn chống trả lại sự buồn ngủ nó tới mau lẹ quá chừng.
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 15
Điều bất tiện ấy là như thế nầy: mấy nữ sinh kia đều không đẹp; có cô xấu xí quá chừng.
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 1
Có những ông sang trọng quá chừng mà sao cứ mua giành với những người không sắm nỗi đồ mới.
Bình Nguyên Lộc, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc, Lọ Sứ Cổ