Thỏa lòng, mãn nguyện vì được như ý mình mong.
Tiếng Anh: Fully satisfied, content at having one's wish fulfilled.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Thỏa lòng, mãn nguyện vì được như ý mình mong.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn Nam Bộ cũ hay dùng nó cặp với vui lòng: vui lòng phỉ chí, phỉ chí vui lòng. Nó cũng đứng trong các cụm như cho phỉ chí, nghĩa là cho thỏa, và phỉ chí bình sanh, nghĩa là thỏa điều mong cả đời. Người phỉ chí thì hay cười, chúm chím cười, nói nói cười cười.
🇬🇧 Older Southern writing often pairs it with a word for gladness, meaning glad and content. It also appears in phrases meaning to one's heart's content and to one's lifelong satisfaction. A person in this state tends to smile, grin quietly, or chatter and laugh.
Thí dụ:
Hải Đường phỉ chí nên ngồi cười khan, còn Túy Nga càng thêm cảm động nên khóc lớn.
Hai Duong was so content that he sat laughing dryly, while Tuy Nga, even more moved, burst into loud sobs.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànÔng Trung nóc cạn ly bia, khà một cái dài, rất phỉ chí bình sanh rồi an ủi bà câu đó.
Mr. Trung drained his glass of beer, let out a long satisfied sigh, utterly content, and then comforted his wife with that remark.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoLúc ăn cơm Phi Phụng nói nói cười cười, coi bộ vui lòng phỉ chí lắm.
During the meal Phi Phung chatted and laughed, looking very pleased and content.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhRồi đó lễ nghinh-giá mới chung-tất, trên an lòng, dưới phỉ chí.
Then the wedding rites were finally completed, those above at peace and those below content.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đỗ Nương Nương báo oánĐi chơi cho phỉ chí đi, rồi sẽ lo làm ăn, hoặc lo giúp đời.
Go and enjoy yourself to your heart's content, then you can think about earning a living or helping the world.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTự Cường phỉ chí nên đứng chúm chím cười.
Tu Cuong was so pleased that he stood there grinning quietly.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiTuy mạng số khiến nhơn duyên ban đầu phải trắc trở nhưng trong ít năm rồi sẽ sum hiệp, trai tài phỉ chí, gái sắc phỉ tình.
Though fate made the marriage troubled at first, in a few years they will be reunited, the talented man fulfilled and the beautiful woman content.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhMã-Chiêu đã được tiếng ngợi khen, và được bạc ngự tứ hôm qua, thì vui lòng phỉ chí, cảm đức mến ân nên trót đêm mừng ngủ không được.
Ma Chieu had won praise and received silver from the king the day before, so he was glad and content, so moved by the royal favor that he could not sleep all night for joy.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huyHai Tỷ nhắc Cúc Hương, nói chắc Cúc Hương phỉ chí vui lòng, rồi nhắc tới Hia Mỹ cũng nói như ông Giáo, nói chắc vợ chồng Hia Mỹ tiếc không còn Cúc Hương mà gả.
Hai Ty mentioned Cuc Huong, saying surely she was glad and content, then mentioned Hia My, saying like the teacher that surely he and his wife regretted no longer having Cuc Huong to marry off.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnĐến đó thì Thành ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi không rõ cô cậu còn chuyện trò gì nữa hay không cho phỉ chí đã khỏi chết theo với loài người.
At that point Thanh fell asleep from exhaustion, not knowing whether the young lady and gentleman went on chatting to their hearts' content, so as not to die along with other people.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ TằmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Hải Đường phỉ chí nên ngồi cười khan, còn Túy Nga càng thêm cảm động nên khóc lớn.”“Ông Trung nóc cạn ly bia, khà một cái dài, rất phỉ chí bình sanh rồi an ủi bà câu đó.”“Lúc ăn cơm Phi Phụng nói nói cười cười, coi bộ vui lòng phỉ chí lắm.”“Rồi đó lễ nghinh-giá mới chung-tất, trên an lòng, dưới phỉ chí.”“Đi chơi cho phỉ chí đi, rồi sẽ lo làm ăn, hoặc lo giúp đời.”“Tự Cường phỉ chí nên đứng chúm chím cười.”“Tuy mạng số khiến nhơn duyên ban đầu phải trắc trở nhưng trong ít năm rồi sẽ sum hiệp, trai tài phỉ chí, gái sắc phỉ tình.”“Mã-Chiêu đã được tiếng ngợi khen, và được bạc ngự tứ hôm qua, thì vui lòng phỉ chí, cảm đức mến ân nên trót đêm mừng ngủ không được.”